Vào lúc 18g đến 20g30 ngày thứ Năm 08/09/2022 vừa qua, Ban Thiếu nhi HTTL. Sài Gòn đã tổ chức chương trình Vui Trung thu và Truyền giảng năm 2022 cho các em thiếu nhi với chủ đề: TẠ ƠN ĐẤNG BAN TRĂNG SÁNG
Chương trình có sự hiện diện:
Từ 18g~19g, các thiếu nhi được tham gia hai khu vực:
Với tấm lòng yêu thích khi được đến nhà Chúa, các em thiếu nhi đều sẵn sàng đến nhà thờ ngay sau khi kết thúc thời gian tại trường học. Do đó, để giúp các em có đủ sức khỏe, mạnh mẽ, nhiệt tình tham gia các hoạt động trong chương trình Vui Trung thu, Ban Ẩm thực của Ban Tráng niên cùng một số cộng sự đã phục vụ nhiều món ưa thích của trẻ như súp cua, nui xào sốt cà chua, bánh ngọt, rau câu trái cây, sữa,…
Qua các hoạt động Thảy vòng, Tưng banh vào chén, hay Nhảy lò cò đổi tay chân, kết hợp ném banh vào rổ, đòi hỏi thiếu nhi tham gia chơi phải tập trung chú ý và vận động khéo léo, uyển chuyển; các trò chơi đã được thiết kế để nhẹ nhàng đưa đến các em một thông điệp: Chúa là Đấng Sáng Tạo, Ngài đã ban cho các em có được cơ thể khỏe mạnh, khéo léo, và Ngài rất yêu thương các em.
Từ 19g~20g10, các em bước vào chương trình chính với các tiết mục:
Từ 20g10~20g30, các em được tặng quà Trung thu với 1 quyển sách màu Truyện tích Kinh Thánh dành cho thiếu nhi, cùng 1 phần bánh. Cuối giờ, từng em thiếu nhi được trao về phụ huynh dưới sự giám sát, điều phối của các HDTN.
Chương trình Trung thu 2022 của Ban Thiếu nhi đã diễn ra trong sự dẫn dắt, ban ơn của Chúa, giúp các em thiếu nhi xác quyết mạnh mẽ niềm tin vào sự sáng tạo của Chúa, và biết ơn mọi sự ban cho của Chúa trên các em.
Kinh Thánh: Lu-ca 11:47-49 “Khốn cho các ngươi, vì các ngươi xây mồ mả các…
Kinh Thánh: Lu-ca 11:46 "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Khốn cho các ngươi nữa, là…
Một người đã ly hôn vì người phối ngẫu ngoại tình có được hầu việc…
Kinh Thánh: Lu-ca 11:44-45 “Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mả loạn,…
Kinh Thánh: Lu-ca 11:43 "Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi…
Kinh Thánh: Công vụ 9:10-19; 22:12-16 Chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về A-na-nia để…