Mình là 1 Cơ Đốc nhân. Nhưng mình không vâng theo lời Chúa dạy mà lại làm theo ý muốn của riêng mình. Mình kết hôn với người ngoại đạo và có với nhau 1 đứa con. Chồng rất cứng lòng khi mình rủ đi nhóm. Mình cũng không thể dâng con cho Chúa. Phải làm sao để chồng động lòng và từ từ tiếp nhận Chúa.
Bạn thân mến,
Chỉ vài dòng chia sẻ ngắn ngủi, nhưng Góc Tâm vấn phần nào hiểu được bạn đang trải qua một hôn nhân không hạnh phúc. Bạn cũng nhận ra nguyên nhân là vì đã làm theo ý riêng, không vâng lời Chúa dạy mà lấy người ngoại đạo. Kết hôn là một trong những quyết định quan trọng nhất của đời người, nhưng tiếc là bạn đã không đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Sống chung với người không cùng niềm tin giống như đôi đũa lệch, làm gì cũng khó, thậm chí có những việc không thể làm được.
Nếu đã nhận ra sai lầm, bạn hãy xưng ra với Chúa và ăn năn để được tha thứ như lời Chúa hứa trong Châm ngôn 28:13 “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.” Cũng hãy cầu xin Chúa thương xót cảm hoá chồng bạn để anh sớm tiếp nhận Ngài. Chỉ Chúa mới có thể khiến con người đầu phục Ngài mà thôi. Nhưng Ngài có thể dùng bạn để làm điều đó. Cho nên, trước tiên, chính bạn phải vững vàng, trưởng thành trong đức tin. Bạn cần đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa, xin Chúa dẫn dắt bạn và giúp bạn sống thỏa vui, bình an, ý nghĩa mỗi ngày. Bạn cũng cần cầu nguyện cho sự cứu rỗi của chồng. Chồng bạn không đi nhóm, nhưng nếu anh không bắt bớ mà vẫn để cho bạn đi thờ phượng Chúa thì bạn hãy trung tín đi nhóm và sống theo Lời Chúa dạy. Anh ấy sẽ nhìn thấy Chúa qua cách sống của bạn và cách bạn đối xử với anh ấy. Tận dụng những cơ hội có thể để nói cho anh nghe về tình yêu thương của Chúa và về những điều Chúa ban cho gia đình bạn. Xin Chúa giúp bạn trở thành một người vợ tốt và một người mẹ tin kính Chúa trong gia đình để nhờ cách ăn nết ở của bạn mà chồng tiếp nhận Chúa (xem I Cô-rinh-tô 7:14).
Vì chồng chưa tin Chúa nên bạn không thể dâng con cho Chúa. Nhưng mỗi ngày bạn vẫn có thể dạy con biết Chúa qua những câu chuyện Kinh Thánh bạn kể cho con nghe và thì giờ cầu nguyện chung với con. Hãy giúp con thật sự gặp Chúa và sống đẹp lòng Ngài. Đôi khi những lời nói ngây thơ nhưng chân thật của con về Chúa có thể khiến chồng bạn phải suy nghĩ và tìm kiếm Ngài. Dâng con chỉ là lễ nghi. Làm sao để con thật sự biết Chúa và tin nhận Ngài mới là điều quan trọng.
Nếu bạn sống đúng lời Chúa dạy, thì chắc chắn bạn và chồng sẽ có xung đột vì những tiêu chuẩn và giá trị sống Cơ Đốc rất khác với tiêu chuẩn và giá trị sống của thế gian, thậm chí còn trái ngược. Bạn cần thật mềm mại, nhịn nhục, kiên nhẫn trong những tình huống xung đột và cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để biết phải làm sao cho sáng danh Chúa chứ không thoả hiệp. Nếu bạn thỏa hiệp, bạn sẽ không bao giờ dẫn đưa được chồng đến với Chúa. Đây sẽ là thách thức rất lớn cho bạn, nhưng cũng là giá bạn phải trả vì đã kết hôn với người không tin. Còn nếu bạn không thỏa hiệp mà chọn đứng về phía Chúa, thì Chúa sẽ ở cùng bạn và thêm sức cho bạn. Bạn sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn và đức tin nhờ đó sẽ trưởng thành hơn.
Bạn mong muốn chồng tin Chúa, nhưng ma quỷ lại không muốn điều đó. Vì thế, bạn đang ở trong một cuộc chiến tâm linh. Bạn không đánh trận với con người mà là với “các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 6:12, BTTHĐ). Bạn cần vững vàng và mạnh mẽ, trang bị đủ khí giới thuộc linh (Ê-phê-sô 6:14-20) để đánh trận mỗi ngày. Hãy kiên trì cầu nguyện cho chồng, nhờ Hội Thánh và những người bạn thân trong Chúa cầu thay cho bạn. Nếu được, hãy tìm cơ hội để giới thiệu chồng với các anh chị em yêu mến Chúa trong Hội Thánh. Nhờ họ làm quen và tạo mối quan hệ với chồng bạn, rủ chồng bạn đi chơi để tạo cảm tình, xây dựng tình thân trước. Khi chồng bạn đã có thiện cảm với Hội Thánh, hãy mời anh ấy đến tham dự những chương trình truyền giảng, hoặc những buổi nhóm, sinh hoạt của ban ngành. Bạn cần có sức mạnh, sự nâng đỡ và khích lệ từ Chúa và cộng đồng đức tin trong trận chiến này.
Lời Chúa phán rõ ràng trong Kinh Thánh II Phi-e-rơ 3:9 rằng “… Ngài … không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” Cho nên việc bạn muốn chồng tin Chúa, đó là điều đẹp lòng Chúa. Bạn cần kiên trì cầu xin Chúa, sống khiêm nhu hạ mình để chồng nhìn thấy Chúa qua nếp sống của bạn. Cố lên, đừng nản lòng bạn nhé! Xin Chúa thương xót và dùng bạn để cứu chồng mình. Góc Tâm vấn mong một ngày nào đó sẽ nhận được tin tốt lành từ gia đình bạn.
Thân mến.
*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.