Skip to content Skip to footer
Chúa yêu tôi
Tôi là một người con miền Trung, được sinh ra trong gia đình miền núi Quảng Nam. Ba tôi mất năm tôi lên 8 tuổi, mẹ vất vả nuôi nấng…
Chúa biết
Tôi nhận thấy đời người thật là ngắn ngủi, cuộc sống Chúa ban cho tôi ở trên đất này là tạm bợ. Rồi tuổi già cũng sẽ đến, nếu không…
Việc Chúa làm trên cuộc sống tôi
Môi tôi ngợi khen Chúa; Lòng tôi cảm tạ Ngài không thôi! Như bao Cơ Đốc nhân khác, ở lứa tuổi xuân thì tôi lập gia đình với người cùng…
Đấng chăn giữ tôi
Trong cuộc đời của tôi có biết bao nhiêu điều cần phải nói hay kể lại nhưng có một điều mà hôm nay tôi muốn viết ra đây để nhiều…
Ơn Chúa lớn lao
“Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” Trong cuộc sống của chúng…
Sống theo ý Chúa có dễ dàng chăng?
Tôi được sinh ra trong gia đình tin kính Chúa, được lớn lên với đức tin đơn sơ của bà ngoại và mẹ. Bà và mẹ là người giúp tôi…

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn