Có nhiều câu Kinh Thánh nói về việc uống rượu bia và những lời cảnh báo về việc lạm dụng bia rượu. Ví dụ như Lê-vi Ký 10:9; Dân số Ký 6:3; Phục Truyền 29:6; Các quan xét 13:4,7,14; Châm ngôn 20:1; 31:4; Ê-sai 5:11, 22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12. Kinh Thánh không hoàn toàn cấm Cơ Đốc nhân uống bia rượu hay bất kỳ thức uống có cồn nào. Thật ra, một số câu Kinh Thánh còn nói đến việc uống rượu với từ ngữ tích cực. Truyền đạo 9:7 dạy “Hãy đi ăn bánh cách vui mừng, và uống rượu cách hớn hở;” Thi thiên 104:15 thì nói rằng Đức Chúa Trời ban rượu nho “là vật khiến hứng chí loài người.” A-mốt 9:14 nói đến việc được uống rượu nho từ chính vườn nho mình trồng là phước lành Chúa ban. Ê-sai 55:1 mời gọi “Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.”
Chúa Giê-xu từng hoá nước thành rượu. Thậm chí dường như có đôi lần Chúa Giê-xu cũng uống rượu nho nữa (Ma-thi-ơ 26:29; Lu-ca 7:33-34). Trong thời Tân Ước, nước thường không được sạch. Không có hệ thống lọc nước hiện đại, nước hay bị ô nhiễm bởi vi khuẩn, vi-rút và đủ loại tạp chất. Vì vậy, người ta thường uống rượu vì rượu ít bị nhiễm tạp chất hơn. Trong I Ti-mô-thê 5:23, Phao-lô dặn Ti-mô-thê đừng uống quá nhiều nước (có lẽ nước là nguyên nhân khiến dạ dày của Ti-mô-thê có vấn đề) mà hãy uống rượu nho. Cũng giống như ngày nay, thời đó rượu nho là thức uống được để lên men, vì vậy rượu có chứa cồn, nhưng nồng độ cồn không giống nồng độ cồn trong rượu bây giờ. Nói rằng rượu nho chỉ là nước ép nho thì không chính xác, nhưng cũng không đúng khi cho rằng rượu nho thời đó cũng giống như rượu vang thường dùng ngày nay.
Với đa số mọi người, việc tiêu thụ thức uống có cồn ở mức độ vừa phải không gây hại, cũng không gây nghiện – ngoại trừ những người đang vật lộn với việc nghiện ngập. Có những trường hợp được bác sĩ khuyến khích uống một ít rượu vang đỏ vì lý do sức khoẻ, đặc biệt là tim mạch.
Thế thì,
Kinh Thánh không cấm Cơ Đốc nhân uống rượu, bia hay bất kỳ thức uống có cồn nào. Cồn, tự thân nó, không phải là tội. Điều Kinh Thánh dạy Cơ Đốc nhân phải tránh là sự say sưa và nghiện ngập (Ê-phê-sô 5:18; I Cô-rinh-tô 6:12). Kinh Thánh lên án việc say rượu cùng những tác hại của nó (Châm 23:29-35).
Kinh Thánh không cấm Cơ Đốc nhân uống bia rượu, nhưng Kinh Thánh cảnh báo Cơ Đốc nhân không được để cho bất kỳ điều gì “điều khiển” thân thể mình (I Cô-rinh-tô 6:12; II Phi-e-rơ 2:19).
Kinh Thánh không cấm Cơ Đốc nhân uống bia rượu nhưng Kinh Thánh đưa ra nguyên tắc sống của người được tự do bởi Thánh Linh là “phải thận trọng, kẻo quyền tự do của anh em gây cớ cho người yếu đuối vấp ngã” (I Cô-rinh-tô 8:9, BTTHĐ); hay “Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt” (I Cô-rinh-tô 10:23). Bạn có quyền uống rượu, nhưng nếu việc bạn uống làm gương xấu cho anh em mình, thì bạn có dám từ bỏ “quyền” đó vì anh em mình không? Bạn được tự do để lựa chọn, bạn chọn điều nào: uống vì mình hay không uống vì anh em mình?
Kinh Thánh không cấm Cơ Đốc nhân uống rượu bia, nhưng Kinh Thánh dạy người theo Chúa làm gì cũng “hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Hình ảnh một người Cơ Đốc cầm ly bia trên bàn tiệc hay ngồi trong bàn nhậu có làm vinh hiển danh Chúa không?
Việc lên án tình trạng say xỉn và những nguyên tắc Kinh Thánh về cách sử dụng sự tự do Cơ Đốc cũng đủ khiến các tín hữu tin kính Chúa phải cân nhắc khi cầm ly rượu. Nói rằng Kinh Thánh không cấm uống rượu bia nên tôi có thể uống thoải mái miễn sao không say xỉn chỉ là lời nguỵ biện cho nếp sống chưa được đầy dẫy Thánh Linh mà vẫn còn bị tư dục xác thịt điều khiển. Vì người được đầy dẫy Thánh Linh sẽ để Thánh Linh hướng dẫn chứ không chiều theo xác thịt (Ga-la-ti 5:16-25). Người có Thánh Linh dẫn dắt sẽ tránh mọi việc “tựa như điều ác” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:22), tức là những việc CÓ THỂ khiến chúng ta vi phạm điều răn, luật lệ, và mạng lịnh của Chúa hoặc khiến người khác vấp ngã.
Tóm lại, không có câu nào trong Kinh Thánh cấm uống rượu, mà chỉ cấm say xỉn. Tuy nhiên, trong bối cảnh của xã hội chúng ta đang sống, nơi việc uống rượu bia gắn liền với nhiều điều tiêu cực, thì một người Cơ Đốc tin kính Chúa ao ước sống thánh khiết như lời Chúa dạy nên thoải mái uống hay tránh xa bia rượu? Quyết định là ở bạn. Hãy dùng sự tự do của mình để làm gương tốt và tôn cao Danh Chúa.
Tham khảo từ www.gotquestions.org
*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.