Dạ con xin được tư vấn về chuyện có nên tiến đến hôn nhân với một bạn nam mà con đang tìm hiểu ạ. Con và bạn ấy đều trong đạo ạ. Con cảm thấy bạn ấy là một người vô cùng có hiếu với cha mẹ. Khi 2 đứa con nói chuyện với nhau thì bạn ấy bảo sẽ thương con nhất ngoài con ra không ai đứng vị trí thứ nhất, nhưng sau đó bạn ấy lại bảo nói vậy thì cũng không đúng, mẹ anh mới là nhất, em thứ nhì và ba mẹ em thứ ba rồi mới đến mấy đứa em của anh. Em sau này cưới nhau về có làm gì cũng không được cãi nhau với mẹ anh, muốn gì thì để anh tự nói với mẹ, nhất định không được cãi mẹ của anh, còn mẹ của em, em cãi thì anh không cấm. Con hiểu ai cũng thương ba mẹ. Nhưng sau khi anh ấy nói vậy con cảm thấy anh ấy không giống như câu kinh thánh “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.” Anh ấy xếp mẹ mình thứ nhất con chỉ thứ nhì thôi thì có phải anh ấy đang ưu tiên cha mẹ hơn là gia đình nhỏ của tụi con sau này không ạ? Dạ cho con hỏi là với một bạn nam thương cha mẹ như vậy thì con có nên tiến đến hôn nhân không ạ?
Chào con,
Đọc những dòng tâm sự của con, Góc tâm vấn hiểu được nỗi lòng trăn trở của con trước quyết định tiến đến hôn nhân với người bạn trai con đang tìm hiểu. Đây là một quyết định lớn và quan trọng trong cuộc đời, con cần cầu nguyện với Chúa nhiều để Ngài hướng dẫn con. Cảm tạ Chúa, cả hai con có cùng niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Đây là điều kiện thuận lợi để hai con tiến đến một cuộc hôn nhân đẹp ý Chúa. Tuy nhiên, Góc tâm vấn nhận thấy hai con đang có những quan điểm bất đồng về hôn nhân, hai con cần ngồi lại nói chuyện một cách thẳng thắn, chân thành và cùng tìm hiểu những vấn đề Kinh Thánh dạy về trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ và mối quan hệ vợ chồng trong hôn nhân để có một quyết định đúng đắn, sáng suốt trước khi quyết định kết hôn.
Như con đã viết, người bạn của con là một người con hiếu thảo, đây là một điều rất đáng khen ở bạn của con, vì bạn con đã làm theo mạng lệnh Chúa dạy trong Điều răn thứ 5: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:12). Tuy nhiên, đối với một người nam khi kết hôn, Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập hôn nhân đã đưa ra nguyên tắc cho hôn nhân Cơ Đốc: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.” (Sáng thế ký 2:24). Việc “lìa cha mẹ” ở đây không có nghĩa là cắt đứt mọi liên hệ với cha mẹ ruột của mình, nhưng có nghĩa là khi một người nam kết hôn thì phải tách khỏi sự can thiệp, kiểm soát của cha mẹ hai bên về những quyết định của hai vợ chồng. Lìa cũng có nghĩa là độc lập về tài chính, không phụ thuộc vào sự giúp đỡ, hỗ trợ vật chất của cha mẹ. Người nam lìa cha mẹ có nghĩa là người nam phải có trách nhiệm với gia đình mới của mình, không để cha mẹ xen vào quá sâu những quyết định của gia đình mình, khiến cho những xung đột không đáng có xảy ra. Chữ “dính díu” có nghĩa là cả hai vợ chồng gắn bó với nhau, thuộc về nhau và có trách nhiệm với nhau trọn đời. Như con đã tâm sự, bạn trai con xem mẹ của anh là số một, con chỉ là số hai. Bạn con khi nói như vậy là bạn ấy chưa hiểu được tầm quan trọng của hôn nhân. Tại sao Chúa dạy phải lìa gia đình? Vì khi người nam không thể lìa cha mẹ thì làm sao có thể dính díu với vợ mình, có thể xây dựng gia đình nhỏ của mình được lớn mạnh. Nếu người bạn đời tương lai của con đặt mẹ của anh ấy hay con là số một thì hôn nhân chắc chắn sẽ có nan đề, vì điều nay đi ngược lại với lời dạy của Thánh Kinh. Kinh Thánh dạy thứ tự ưu tiên mà mỗi một gia đình Cơ Đốc cần phải có là: Đức Chúa Trời trước hết -“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5; Ma-thi-ơ 22:37); tiếp đến là vợ/chồng (Sáng Thế Ký 2:24; Ê-phê-sô 5:22-25); tiếp theo là con cái; sau đó là cha mẹ hai bên; rồi đến anh chị em và bà con, họ hàng. Mỗi thành viên trong gia đình phải thuận phục thẩm quyền Chúa quy định. Nếu gia đình nào đảo ngược trật tự, chắc chắn sẽ không hạnh phúc vì trái với ý chỉ của Chúa. Chính vì vậy, cả con và bạn ấy cần phải đặt lại thứ tự ưu tiên, Đức Chúa Trời – Đấng thiết lập hôn nhân phải là số một và trước hết trong gia đình. Hai con phải đặt để Chúa là trung tâm, là chủ trong hôn nhân chi phối mọi suy nghĩ, hành động, quyết định trong gia đình thì hai con sẽ có một hôn nhân hạnh phúc và viên mãn trong Chúa. Góc tâm vấn tin rằng khi hai con làm theo mạng lệnh Chúa dạy và áp dụng khuôn mẫu hôn nhân trong gia đình thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho hôn nhân của hai con.
Còn đối với cha mẹ thì con cái phải hiếu kính, phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Sự hiếu kính bày tỏ qua nếp sống kính trên nhường dưới. Việc bạn con nói con không được cãi lại mẹ của anh ấy là đúng, vì mình là bổn phận là con, là dâu cần phải tôn kính cha mẹ chồng, đừng nói lại và cãi lại dù đúng hay sai. Vì hành động này không xứng hiệp với nếp sống Cơ Đốc, không làm sáng danh Chúa với mọi người xung quanh. Chắc chắn khi con về làm dâu sẽ có những lúc con và cha mẹ chồng không hiểu nhau, dễ gây xung đột. Lúc đó, con cần bình tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo để chồng con hiểu và anh ấy là người trung gian sẽ có cách giải quyết tốt nhất. Con hãy cầu nguyện nhiều cho người bạn đời tương lai của con để anh ấy trở nên một người chồng tốt, mẫu mực như Lời Chúa dạy: “chồng phải yêu vợ” (Ê-phê-sô 5:25) và cũng làm tròn bổn phận, trách nhiệm của một người con “con cái phải vâng phục và tôn kính cha mẹ” (Ê-phê-sô 6:1,2). Khi hai con để Lời Chúa làm nền tảng cho hôn nhân thì sẽ không có những cuộc cãi vã hay xung đột xảy ra. Nếu có thì cũng sẽ được giải quyết êm thắm trong sự tể trị của Chúa.
Với trường hợp của con, Góc tâm vấn khuyên con và bạn trai của con cần có thì giờ ngồi lại nói chuyện với nhau, thảo luận những vướng mắt mà hai con còn lấn cấn, chưa tháo gỡ được và cầu nguyện cùng nhau, xin Chúa hướng dẫn và giúp đỡ. Nếu hai con đã ngồi lại và vẫn chưa có câu trả lời thỏa mãn thì nên xin gặp Mục sư Quản nhiệm giúp đỡ hai con, hoặc hai con nên đăng ký lớp học Tiền hôn nhân để hiểu nhiều hơn về vấn đề gia đình, hôn nhân, rồi hai con hãy có quyết định tiến đến hôn nhân. Cầu xin Chúa ở cùng và hướng dẫn hai con trong vấn đề hôn nhân để tương lai hai con có một gia đình hạnh phúc trong Chúa và làm sáng danh Chúa qua gia đình nhỏ của mình.
Thân mến.
*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.