Dưới cái nắng hè oi bức và những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, vẫn có những sự dâng mình phục vụ nhà Chúa cách thầm lặng. Không cần được nhớ tên, hay nhớ mặt, Ban Giữ xe vẫn hết lòng thực hiện công tác này để con cái Chúa yên tâm và tập trung vào sự thờ phượng Chúa.
Ban Giữ xe của Hội Thánh, cũng chính là một chi thể hiển nhiên trong thân thể của Chúa.
Xin mời quý vị cùng tìm hiểu về Ban giữ xe của Hội Thánh Chúa tại đây.
Câu hỏi: Em thấy có những người đã tin Chúa nhưng vẫn còn uống tiết canh…
Người tin Chúa chết hỏa táng có được không? Tại sao được, tại sao không?…
Giáng Sinh đến gần, ai trong chúng ta cũng mong chờ những món quà ý…
Để chuẩn bị tấm lòng đón chào mùa Giáng sinh năm 2025, vào Chúa nhật…
Em có thắc mắc muốn chia sẻ, Cơ Đốc nhân có được tập Yoga hoặc…
Chào bạn, Người không tôn giáo còn được gọi là người vô thần. Họ theo…