Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 27:57-60; Lu-ca 23:50-51
Ông làm nghị viên của tòa công luận, là người công bình, chánh trực. Điều đó nói lên ông là một người có đời sống tốt, gương mẫu. Một người có đời sống như vậy thì ai cũng thích và ái mộ nhưng không phải vì những điều ông có được mà ông lên mình kiêu ngạo. Ông là người có lòng trông đợi Nước Đức Chúa Trời, dễ gì có người giống như Giô-sép người A-ri-ma-thê vì khi con người có được những thứ mà Giô-sép người A-ri-ma-thê có thì người ta dễ lên mình kiêu ngạo và không cần đến Đức Chúa Trời. Chúng ta cần thấy sự khiêm nhường, sự trông cậy của Giô-sép người A-ri-ma-thê để bắt chước và sống đúng theo lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh.
Khi Chúa Jêsus sống trên đất và Ngài thi hành chức vụ thì Giô-sép người A-ri-ma-thê đã theo Chúa cách âm thầm, cách kín giấu vì ông sợ dân Giu-đa (Giăng 19:38). Vì chưa mạnh dạn nên ông chưa dám tuyên xưng đức tin của mình ra cho nhiều người biết, nhưng đến thời điểm khi đức tin ông lớn lên thì ông sẵn sàng tuyên xưng đức tin ra. Chỉ những người thật lòng tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa cuộc đời mình mới dám tuyên xưng đức tin của mình.
Ông là người giàu có, quyền thế nhưng ông vẫn thấy trong tâm linh của mình có khoảng trống, nên ông cần đến Chúa, và mới âm thầm theo Chúa. Những người giàu có ở đời này tưởng rằng mình đã có đủ mọi thứ rồi và không cần đến Chúa. Họ là những người dại dột vì của cải về vật chất không bao giờ khỏa lấp được những khoảng trống trong tâm linh; nên khi họ gặp vấn đề trong cuộc sống thì họ không thể giải quyết được và nhiều người đã tự kết thúc cuộc đời của mình cách oan uổng.
Ông là một nghị viên của Tòa Công Luận nhưng ông không tham gia trong phiên xử để kết tội Chúa Jêsus vì ông biết Chúa, đã âm thầm tin và theo Ngài. Ông không thể làm việc trái với những gì lương tâm mách bảo và chống đối lại với Cứu Chúa của mình.
Khi Chúa Jêsus chết thì ông đã mạnh dạn đến Phi-lát để xin chôn cất Chúa Jêsus, lúc này ông tuyên xưng đức tin của mình ra cho mọi người biết vì ông không thể nín lặng nữa. Chắc ông đã chứng kiến sự chết của Chúa Jêsus và thấy các sự việc xảy ra trong khi Ngài chết nên ông không thể tiếp tục im lặng mà quyết định tuyên xưng đức tin. Đức Chúa Trời vui lòng về việc ông đã công khai đức tin và chôn xác Chúa Jêsus. Giô-sép đã cùng với Ni-cô-đem tẩm liệm xác Chúa một cách tốt nhứt rồi sau đó chôn cất Ngài trong một mộ đá vừa mới đục.
Việc làm của Giô-sép người A-ri-ma-thê dành cho Chúa Jêsus đã làm ứng nghiệm Kinh Thánh tiên báo trước về sự chết của Chúa Jêsus trong Ê-sai: Chúa Jêsus đã được chôn trong mộ của người giàu. Đây là ngôi mộ do Giô-sép người A-ri-ma-thê chuẩn bị cho ông, nhưng vì Chúa Jêsus đã chết nên ông sẵn lòng nhường chỗ tốt nhất cho Cứu Chúa của mình. Đối với những người thật sự kinh nghiệm Chúa và ơn Chúa đối với mình thì người đó không hề tiếc một điều gì đối với Ngài. Nếu mỗi một con cái Chúa thật sự kinh nghiệm Chúa trong đời sống của mình thì người đó cũng sẵn sàng hiến dâng những điều tốt nhất cho Đấng đã hy sinh, cứu chuộc mình. Xin Chúa giúp đỡ từng con cái Ngài thật sự sống và làm theo những gì Chúa đã dạy để đời sống chúng ta ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh và sẵn sàng dâng hiến cho Chúa một cách dư dật.
(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)