Em muốn hỏi chút, em và bạn gái có lỡ quan hệ, hiện tại em rất hối hận, em đã ăn năn và cầu nguyện với Chúa rất nhiều, em và bạn gái cũng không xảy ra quan hệ trong 2 năm sau lần đầu đó. Chúng em thật sự đã ăn năn, và em cũng đã nhịn ăn để ăn năn và cầu nguyện, thì liệu sắp tới em có được tổ chức hôn lễ trong nhà thờ không ạ?
Chào em,
Có thể nói cám dỗ tình dục là loại cám dỗ mà các bạn trẻ thường xuyên đối diện, nhất là trong xã hội ngày nay khi mà lối sống buông thả, phóng túng về tình dục được cổ xuý, được ủng hộ, và được ưa chuộng. Em và bạn gái cũng đối diện cám dỗ này và đã không thể thắng được nó. Nhưng cảm ơn Chúa đã cáo trách để các em nhận ra mình đã sai, ăn năn cầu nguyện với Chúa và không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Điều này chứng tỏ các em đã thật sự ăn năn. Hai em có thể tin chắc rằng Chúa đã tha thứ cho các em như lời Ngài phán trong I Giăng 1:9 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”. Xin Chúa giúp hai em có thể giữ mình cho đến khi thành hôn để Chúa đẹp lòng và ban phước cho hôn nhân của hai em.
Về phía Hội Thánh, vì hai em đã quan hệ trước hôn nhân, nên hai em sẽ không được tổ chức hôn lễ theo giáo nghi của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Đây là quy định của Hội Thánh nhằm khuyến khích các bạn trẻ đang yêu phải biết giữ mình thánh khiết theo Lời Chúa dạy. Khi các bạn không vâng theo Lời Chúa, tức quan hệ trước hôn nhân, mà biết ăn năn thì Chúa sẽ tha thứ, nhưng ở một phương diện khác, các bạn vẫn phải nhận “hậu quả” do tội lỗi gây ra, đó là không được làm lễ thành hôn trong nhà thờ theo giáo nghi của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chúa không chấp nhận sự bất khiết trong hôn nhân.
Góc Tâm vấn hiểu rằng hai em sẽ rất buồn khi không được tổ chức hôn lễ trong nhà thờ. Hai em có thể tổ chức hôn lễ ở nhà riêng nhưng Mục sư sẽ không cử hành nghi thức hôn phối như trong nhà thờ. Việc này hai em nên gặp Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh nơi mình sinh hoạt để biết chi tiết hơn nhé. Thật ra, tổ chức lễ cưới ở đâu không quan trọng bằng việc có Chúa hiện diện trong lễ cưới của mình hay không, phải không em? Có những cặp quan hệ trước hôn nhân, nhưng giấu không cho ai biết để được tổ chức hôn lễ trong nhà thờ. Nhưng em nghĩ họ có giấu được Chúa không nè? Những lễ cưới đó nhìn bên ngoài có vẻ như trọn vẹn, hạnh phúc nhưng thật ra không có sự hiện diện của Chúa, vì họ đã gian dối. Họ bắt đầu một hôn nhân không có Chúa thì em thử nghĩ xem gia đình của họ có thật sự hạnh phúc được không? Hoặc là che giấu tội lỗi để được tổ chức trong nhà thờ nhưng không có Chúa hiện diện trong ngày trọng đại của đời mình và hôn nhân không được Chúa ban phước, hoặc là tổ chức đám cưới ngoài nhà thờ nhưng có Chúa hiện diện và ban phước, hai em chọn cách nào? Hai em không làm lễ cưới trong nhà thờ, nhưng Chúa chắc chắn hiện diện trong đám cưới của các em và ban phước cho cả một chặng đường hôn nhân phía trước của hai em. Đó mới là điều quan trọng và cần thiết, đúng không em?
Xin Chúa ban cho hai em sự can đảm và sự khôn ngoan để biết lựa chọn điều tốt nhất cho hôn nhân của mình.
*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.