Kinh Thánh: Giăng 6:8-11
“Một môn đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn. Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý.” (BTT)
Anh-rê đã tìm thấy một ít thức ăn nhưng lượng thức ăn này không đủ cho 5000 người. Vì vậy, thay vì nhận biết giá trị của phần thức ăn này trong tay của Chúa Jêsus, Anh-rê nghĩ rằng nó chẳng ích lợi gì. Nhưng Chúa Jêsus thì nghĩ khác. Ngài bảo các môn đồ cho đám đông ngồi xuống bãi cỏ theo từng nhóm (Mác 6:40); và họ đã vâng lời, dù không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau đó, Chúa Jêsus dâng lời cầu nguyện tạ ơn về thức ăn theo cách người Do Thái thường làm. Tiếp theo, Chúa Jêsus bắt đầu bẻ bánh và cá, Ngài làm phép lạ khiến lượng thức ăn tăng lên nhiều lần đủ để mọi người ăn no nê. Đó là một phép lạ: không ai biết Ngài đã làm điều đó như thế nào, nhưng cả bốn tác giả Phúc Âm đều ghi lại những gì đã xảy ra. Chúng ta biết đây không phải là một dụ ngôn, bởi sau đó Chúa Jêsus đã quở trách đám đông vì chỉ tìm kiếm Ngài để có một bữa ăn miễn phí (Giăng 6:26). Nhưng ý định của Chúa Jêsus không chỉ đơn thuần là giúp đỡ nhân đạo; Ngài muốn phép lạ này trở thành một dấu hiệu cho thấy thẩm quyền thiên thượng và năng lực ban sự sống của Ngài.
Chúng ta thường không thể nhìn xa hơn những gì chúng ta biết hoặc sở hữu. Trong thực tế, trí tưởng tượng của chúng ta bị giới hạn bởi kinh nghiệm của chính mình hoặc kinh nghiệm của người khác. Nhưng phép lạ này cho chúng ta thấy rằng Chúa Jêsus không bị giới hạn chút nào bởi vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus, Đấng Chủ Tể, có thể làm được mọi điều! Như 2 Cô-rinh-tô 9:8 có chép: “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành,” Đó là lý do tại sao Sứ đồ Phao-lô viết: “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng! A-men” (Ê-phê-sô 3:20-21). Vì lẽ đó, thật đúng đắn khi ngợi khen thờ phượng Chúa Jêsus và tin rằng Ngài sẽ thực hiện việc của Ngài chứ không để cho giới hạn của con người ảnh hưởng đến Ngài.
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng và yêu thương! Cảm ơn Ngài vì Ngài là Đấng duy nhất có thể tạo dựng từ không không và làm gia tăng một cách kỳ diệu những điều dù rất nhỏ bé. Xin tha thứ cho con vì đã nghi ngờ khả năng của Ngài trong việc cung ứng và ban sức mạnh để con phục vụ Ngài. Xin giúp con lớn lên trong đức tin, tin rằng Ngài sẽ làm mọi điều Ngài đã phán hứa, và nhận biết rằng Ngài sẽ chu cấp cho sự tăng trưởng của vương quốc Ngài và cho nhu cầu của dân sự Ngài theo sự thành tín của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work