Kinh Thánh: Giăng 6:1-7
“Rồi đó, Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át. Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh. Nhưng Đức Chúa Jêsus lên trên núi, ngồi đó với môn đồ. Vả, lễ Vượt qua, là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít.” (BTT)
Khi bị đoàn dân hơn 5.000 người vây quanh tại một địa điểm hẻo lánh, Chúa Jêsus đã hỏi Phi-líp làm thế nào để cho tất cả mọi người ăn. Đó là bài thử nghiệm đức tin của Phi-líp; và cũng là bài học vỡ lòng quan trọng cho các môn đồ rằng Chúa Jêsus là nguồn sống thiết yếu cho những ai muốn có được sự sống đời đời, Ngài là Bánh Của Sự Sống (Giăng 6:25-59). Câu trả lời của Phi-líp lẽ ra có thể bày tỏ đức tin nơi Chúa Jêsus, hoặc tập trung vào việc tìm kiếm nguồn cung vì không có thị trấn nào gần đó; nhưng thay vì vậy, ông lại tính toán chi phí mỗi khẩu phần!
Chúa Jêsus không cần lời khuyên hay gợi ý hữu ích nào cả, nhưng Phi-líp cần phải thay đổi cách nghĩ về sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Xuất thân là một thương gia ở Bết-sai-đa đã mang đến cho ông sự nhạy bén về chi phí, nhưng câu trả lời của ông cho thấy ông không hiểu giá trị của việc có Chúa Jêsus làm chủ. Câu trả lời của Phi-líp bộc lộ điều mà ông cho là quan trọng: ông hiểu về tiền bạc, nhưng không hiểu rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều người đến thế (II Cô-rinh-tô 9:8). Vì vậy, ông không thể đưa ra gợi ý nào về cách cho dân chúng ăn.
Thông thường, những người có kinh nghiệm trong việc “làm ăn” hoặc tài chính có xu hướng hình thành cách nghĩ rằng “tài nguyên là có hạn”. Họ tập trung vào những gì họ có và mức giá phải bỏ ra để có thêm. Tuy nhiên, mặc dù những người tham gia vào công tác Phúc Âm cần phải khôn ngoan và thận trọng, nhưng Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời luôn lớn hơn nguồn lực của chúng ta (Phi-líp 4:19). Khi chúng ta làm công tác của Ngài theo cách của Ngài thì sẽ luôn nhận được sự chu cấp đầy đủ (Lu-ca 6:38).
Thử thách đối với chúng ta là xem liệu đức tin chúng ta có thêm lên khi Chúa kêu gọi, hay đức tin ấy sẽ lung lay rồi dừng lại khi chúng ta không thể kiểm soát tình huống bằng nỗ lực và nguồn lực của riêng mình. Chúa luôn đưa ra thử thách này ít nhất một lần, và thường là nhiều lần, trong cuộc đời của một Cơ Đốc nhân. Quan trọng hơn cả việc hoàn thành công việc là tin tưởng rằng Chúa sẽ luôn làm thành những việc Ngài muốn làm. Như câu chuyện của Giăng cho chúng ta thấy, Chúa sẽ luôn chu cấp cho công việc của Ngài, và chúng ta cần tin tưởng Ngài là Đấng chu cấp.
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn chu cấp dư dật cho bất cứ việc gì Ngài muốn làm. Con xin lỗi Ngài khi con lo lắng và buồn phiền vì không thể nhìn thấy công việc của Ngài sẽ được cung ứng như thế nào. Xin giúp con tin cậy Ngài khi Ngài đặt con vào thử thách, đưa con ra khỏi vùng an toàn và dạy con cách tin Ngài đối với những điều thực tế trong cuộc sống. Và xin giúp con khích lệ anh chị em trong Chúa để họ cũng tin chắc rằng Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của họ và cung ứng cho công việc mà họ làm cho Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work