Kinh Thánh: Giăng 6:63-66
“Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Jêsus biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó, mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.” (BTT)
Theo lẽ tự nhiên con người luôn nỗ lực hết mình để đạt được vinh quang cho bản thân. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus lại nói rằng tất cả những điều đó chẳng có giá trị gì! Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới là Đấng ban đời sống mới trong Đấng Christ. Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta và giúp chúng ta nghe được tiếng của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Thánh Linh có quyền năng thiêng liêng và trí tuệ mà xác thịt con người không có, và Ngài cũng có thẩm quyền từ Cha Thiên Thượng để dẫn dắt con người đến với Đức Chúa Jêsus.
Đức Chúa Trời biết mọi sự. Ngài biết ngay từ ban đầu ai sẽ từ chối tình yêu của Ngài, và ai sẽ đầu phục Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, con người theo tôn giáo thường bị cám dỗ để vui hưởng những “sinh hoạt tôn giáo” trong đó xác thịt (bản tính con người) được tôn vinh khi chúng ta đạt được những mục tiêu tôn giáo đề ra. Những người khác thì vô cùng thất vọng về bản thân hoặc về Đức Chúa Trời hoặc cả hai, vì họ không thể đạt được những mục tiêu thiêng liêng của mình chỉ bằng sức riêng.
Nhiều người cố gắng sống đạo đức và cảm thấy bị xúc phạm khi bị cho rằng họ không thể đến với Đức Chúa Trời bằng nỗ lực hay việc lành của mình. Điều đó giống như việc nói với họ rằng họ không đủ tốt hoặc xứng đáng để Đức Chúa Trời chấp nhận, nhưng đó chính là sự thật! Trong con người xác thịt, không ai trong chúng ta có thể đạt được sự hoàn hảo. Chúng ta cần Thánh Linh của Đức Chúa Trời để thay đổi từ bên trong, khi chúng ta thừa nhận tội lỗi và thất bại của mình. Chúng ta cần Ngài ban cho sự sống mới trong Đấng Christ. Chúng ta cần quyền năng của Đức Chúa Trời để sống làm đẹp lòng Ngài. Chúng ta không thể làm chứng cho ân điển của Đấng Christ nếu thiếu sự trợ giúp của Đức Thánh Linh. Nếu cứ cố làm mọi việc bằng sức riêng thì chúng ta sẽ thất bại. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều môn đồ (không phải mười hai sứ đồ) đã cảm thấy bị xúc phạm và quyết định không theo Đức Chúa Jêsus nữa. Điều này ngày nay vẫn đúng, tức là những ai muốn theo Đức Chúa Jêsus theo tiêu chuẩn của mình và bằng sức riêng sẽ không thể đứng vững trong hành trình đó. Vì vậy, chúng ta hãy từ bỏ sự kiêu ngạo và thừa nhận sự yếu đuối của mình trước Ngài.
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm ơn Ngài vì con không thể đến với Ngài bằng chính sức riêng mà phải cậy nhờ Chúa Thánh Linh để kéo con đến với Đức Chúa Jêsus và ban cho con đức tin nơi Ngài. Giờ đây con nhận ra rằng con thật ngu dại khi nghĩ mình có thể sống công chính chỉ bằng sức riêng của xác thịt. Xin tha thứ sự kiêu ngạo của con khi nghĩ mình có thể hưởng sự cứu rỗi qua việc con làm. Xin giúp con từ bỏ thái độ đó và đơn sơ dựa vào Ngài để nhận năng quyền thiêng liêng, sự soi sáng suốt và sự khôn ngoan để đi theo Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work