Kinh Thánh: Giăng 6:67-69
“Đức Chúa Jêsus phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin, và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” (BTT)
Nhiều người, trước đây từng theo Đức Chúa Jêsus, giờ đã rời bỏ Ngài. Họ muốn Ngài thực hiện chương trình của họ để có những thay đổi về tôn giáo, xã hội và chính trị, nhưng Đức Chúa Jêsus đã từ chối âm mưu đó và không để họ điều khiển Ngài. Vì vậy, Ngài hỏi mười hai sứ đồ liệu họ cũng muốn rời bỏ Ngài không. Đây là bài kiểm tra đức tin và lòng trung thành. Nếu Ngài không phải là một nhà cách mạng chính trị như một số người trông đợi, liệu họ có sẵn sàng tiếp tục theo Ngài trong sứ mệnh cứu rỗi không?
Câu trả lời của Phi-e-rơ rất chân thành – “Còn ai khác giống như Ngài?” Quả thật, Đức Chúa Jêsus là độc nhất vô nhị với bản thể vô tội, mọi điều Ngài nói đều đúng với bản tánh của Ngài. Hơn nữa, những lời Ngài nói là lời ban sự sống. Ngài nói về Đức Chúa Cha và nói về thiên đàng với kinh nghiệm cá nhân; và các môn đồ nhận ra rằng Ngài phải là Đấng Mết-si-a (từ Hê-bơ-rơ), Đấng Christ (từ Hy-lạp). Ngài không chỉ là một người tốt; Đức Chúa Jêsus là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Ma quỷ biết rất rõ điều này (Mác 1:24), vì chúng có nhiều thứ để mất (Khải huyền 20:10): nhưng giờ đây các môn đồ nhận ra rằng họ có thể đạt được mọi thứ nếu họ ở với Chúa Jêsus.
Việc ở với Chúa Jêsus là một quyết định dựa trên việc chúng ta tin Ngài là ai. Nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, thì Ngài không thể là Đấng ban sự sống cho chúng ta. Nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời, lời Ngài là Lẽ thật, Ngài có quyền năng thực hiện mọi lời hứa của Ngài và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Không có người nào khác giống như Ngài! Vậy tại sao chúng ta lại dễ dàng để những tiếng nói ồn ào vô nghĩa cám dỗ chúng ta ? Tại sao chúng ta không thỏa mãn chỉ với Chúa Jêsus thôi? Sa-tan rất xảo quyệt. Nếu nó không thể kéo chúng ta ra khỏi vương quốc của Đức Chúa Trời (chắc chắn nó không thể – Giăng 10:28-30), thì nó sẽ cám dỗ chúng ta bằng của cải, danh vọng, dục vọng hoặc quyền lực – nó bảo rằng Đức Chúa Jêsus là tốt nhưng chưa đủ! Đó là một sự phạm thượng! Sa-tan luôn nói dối như vậy, và chúng ta phạm tội vì tin vào lời dối trá đó. Vì vậy, hãy kiểm tra tấm lòng của bạn: điều gì hoặc ai làm bạn thỏa lòng? Nếu Ngai của Đức Chúa Jêsus đã bị thay thế, thì bạn hãy ăn năn; hãy loại bỏ các thần tượng và hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời.
Lạy Cha, cảm ơn Cha vì Đức Chúa Jêsus, Con Ngài và là Đấng Cứu Rỗi của con. Xin Chúa tha thứ khi con không đặt để Ngài trong đời sống mình, mà lại để những người khác, những thứ khác để làm “tăng giá trị cho cuộc sống”. Cảm ơn Cha vì thử thách này giúp con không rời xa Chúa; Xin giúp con khích lệ các tín hữu khác chống cự những lời dối trá của Sa-tan, và từ chối những xao lãng độc hại, để chúng con có thể sống mỗi ngày với một lương tâm trong sạch trước mặt Chúa. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work