Kinh Thánh: Giăng 6:60-62
“Có nhiều môn đồ nghe Ngài, thì nói rằng: Lời nầy thật khó; ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Jêsus tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy, nếu các ngươi thấy Con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thể nào?” (BTT)
Mặc dù Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta khả năng sáng tạo tuyệt vời, nhưng chúng ta không thể hiểu được những điều hoàn toàn nằm ngoài kinh nghiệm của mình. Những lời của Chúa Jêsus về việc Ngài từ trời xuống… khiến những người tin Ngài sống lại từ cõi chết… ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài… đơn giản là những điều vô nghĩa đối với các môn đồ. Phản ứng của họ là nói rằng điều đó quá khó để suy nghĩ, nằm ngoài tầm với của họ, và họ bắt đầu lầm bầm. Nhưng Chúa Jêsus đã nhận biết vấn đề trong lòng họ – họ bị vấp phạm, và không thể tiến lên.
Ý nghĩ rằng thân thể Ngài bị đánh đập và huyết Ngài sẽ đổ ra khiến họ vô cùng buồn bã. Khái niệm Chúa Jêsus thăng thiên về cùng Đức Chúa Cha cũng khiến họ vấp phạm vì họ không muốn Ngài rời đi. Và nếu Ngài trở về vị trí xứng đáng của Ngài trên trời, thì Chúa Jêsus hẳn phải là Đức Chúa Trời đang sống giữa họ. Điều này quá tuyệt vời để họ có thể suy ngẫm. Họ không thể tưởng tượng được, vì vậy Chúa Jêsus phải dạy dỗ họ bằng cách giải thích điều họ chưa thể hình dung để họ có thông tin đáng tin cậy về những điều họ chưa từng thấy. Sau này, Đức Thánh Linh sẽ giúp họ hiểu được.
Loài người thích thu nhỏ thế giới theo giới hạn trí tưởng tượng của mình. Bản chất tội lỗi của chúng ta tự động tạo ra những vị thần theo hình ảnh của chính mình và cố gắng kiểm soát hoàn cảnh của mình bằng sức riêng. Đó là lý do tại sao nhiều người thấy Phúc Âm quá chướng tai gai mắt và cố gắng hạ thấp Chúa Jêsus xuống thành một người bình thường mà họ có thể thao túng. Lòng kiêu hãnh của con người cũng bị tổn thương khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta không thể hiểu hết mọi thứ và cách duy nhất để tiến tới là đặt đức tin vào Chúa Jêsus, Đấng biết mọi điều. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đức tin nơi Chúa Jêsus, những gì từng ngăn trở chúng ta sẽ trở thành con đường thẳng tiến. Đừng ngạc nhiên khi những người không tin Chúa không thể tưởng tượng được những gì họ chưa từng thấy; nhưng đừng bỏ mặc họ. Hãy để họ đọc Lời Chúa và khích lệ họ tin Chúa Jêsus là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống.
Lạy Đức Chúa Trời Toàn tri và Toàn năng, con cảm ơn Ngài vì Ngài biết rõ mọi lẽ thật mà con không hiểu và Ngài sẽ bày tỏ cho con những điều cần biết vào thời điểm khi con sẵn sàng tin cậy Ngài. Xin tha thứ con vì sự vô tín khi con không hiểu hết những gì con chưa từng trải qua. Xin giúp con tin cậy Chúa Jêsus hết lòng và để Ngài dẫn dắt con tăng tưởng từng ngày một. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work