Kinh Thánh: Giăng 7:25-31
“Có mấy kẻ trong dân thành Giê-ru-sa-lem nói rằng: Đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự do, mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Đấng Christ? Thế mà, chúng ta biết người nầy từ đâu lại; song khi Đấng Christ sẽ đến, thì không ai biết Ngài từ đâu đến. Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus đang dạy trong đền thờ, thì kêu lên rằng: Các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại! Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài; vì ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai ta đến. Vậy, họ kiếm thế bắt Ngài; nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Song trong vòng dân chúng nhiều kẻ tin Ngài, nói rằng: Khi Đấng Christ đến, sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người nầy đã làm chăng?” (BTT)
Lúc ấy dân chúng không biết phải làm gì với Chúa Jêsus. Dường như họ chẳng có thêm động thái nào. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã ra lệnh bắt giam Chúa Jêsus, nhưng khi vào đền thờ họ lại không dám bắt Ngài, hay giảng đạo trước dân chúng. Có lẽ họ đã thay đổi ý định. Nhưng nếu Chúa Jêsus là Đấng Christ (Mết-si-a), thì họ tin rằng sẽ không ai biết Ngài trước đó, và Ngài sẽ đến một cách bất ngờ. Vì vậy, họ bác bỏ khả năng này, vì họ cho rằng Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét. Họ không biết gì về việc Ngài vào thế gian tại Bết-lê-hem, và sự hiện hữu từ trước vô cùng của Ngài với Đức Chúa Cha trên trời.
Nhưng khi Chúa Jêsus cố gắng giải thích cho đám đông về mối quan hệ mật thiết của Ngài với Đức Chúa Cha, cũng như cho họ biết rằng họ không có mối liên hệ nào với Ngài, một số người đã nổi giận và lao vào tóm lấy Ngài. Tuy nhiên, họ đã bị kiểm soát bởi quyền năng siêu nhiên và thậm chí không thể chạm vào Chúa Jêsus mặc dù Ngài ở rất gần. Tuy nhiên, trong khi đó, những người tin Chúa Jêsus cho rằng các phép lạ của Ngài đủ để chứng minh rằng Ngài không phải là người bình thường, mà là Đấng Thánh đến từ Đức Chúa Trời.
Giả sử chúng ta hiện diện tại đó, có lẽ chúng ta cũng đã không khỏi bối rối. Và nếu đang nắm giữ quyền lực tôn giáo, ắt hẳn chúng ta cũng đã bảo vệ lập trường của mình và chống lại Chúa Jêsus. Trừ khi chúng ta chọn vâng theo ý của Đức Chúa Trời chứ không phải ý riêng của mình, nếu không, chúng ta sẽ mù quáng, không thể nhìn thấy được danh tính và sự hiện hữu từ trước vô cùng của Đức Chúa Jêsus. Nhưng nếu chúng ta trông đợi Đấng Christ, khao khát được nhìn thấy Đấng Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, thì Chúa Jêsus đã vượt quá sự mong đợi của chúng ta. Ngày nay cũng vậy. Đó là lý do chúng ta cần phải công bố Chúa Jêsus là ai và Ngài đến từ đâu. Có người sẽ chống đối hoặc có thể chế nhạo chúng ta, nhưng cũng có người sẽ tiếp nhận và đặt đức tin nơi Ngài. Ngài vĩ đại hơn nhiều so với giới hạn hiểu biết của con người, và khi chúng ta nhận biết mình nhỏ bé, thì Ngài chính là là câu trả lời duy nhất.
Lạy Cha yêu thương. Cảm ơn Ngài đã ban Chúa Jêsus đến làm Cứu Chúa của con. Lòng con vui mừng vì Ngài vĩ đại hơn con nghĩ; sự khôn ngoan, quyền năng và uy quyền của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con. Con biết rằng khi tin cậy Ngài, con được bình an tuyệt đối. Nhưng con ăn năn vì có nhiều lúc con đã khước từ sự khôn ngoan của Chúa và thích làm theo ý riêng của mình thay vì vâng theo ý Ngài. Xin tha thứ vì con đã dại dột nghe theo bản chất yếu đuối của mình hơn là tin cậy vào quyền năng của Ngài. Xin giúp con học cách giữ cam kết với Ngài mặc dù con không thể hình dung được Ngài vĩ đại như thế nào. Xin giúp con có thể chia sẻ cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của con biết Chúa Jêsus là ai, Ngài đến từ đâu và vì sao Ngài đến, và cầu nguyện cho họ tiếp nhận Chúa. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work