Kinh Thánh: Giăng 7:32-36
“Người Pha-ri-si nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài, thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ, cắt lính đi bắt Ngài. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa; rồi ta đi về cùng Đấng sai ta đến. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở, các ngươi không thể đến được. Các người Giu-đa nói với nhau rằng: Thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Gờ-réc và dạy dân Gờ-réc chăng? Người đã nói rằng: Các ngươi sẽ tìm ta, mà chẳng thấy, và nơi ta ở, các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao?” (BTT)
Chúa Jêsus công bố lẽ thật nhưng dân chúng không hiểu Ngài. Họ hiểu ý nghĩa của câu từ nhưng lại không nhận biết được thông điệp. Họ bối rối đến mức phải sai lính canh đến bắt Chúa Jêsus trước khi Ngài khuấy động đám đông, vì Ngài đã dùng những từ ngữ liên quan đến Đấng Mê-si-a: “Các ngươi sẽ tìm ta”. Có phải Chúa Jêsus muốn nói rằng Ngài sẽ rời Giê-ru-sa-lem và đi dạy dỗ dân ngoại không?
Tuy nhiên, Chúa Jêsus chỉ báo trước rằng không lâu nữa (trong vòng sáu tháng tới), Ngài sẽ chết, sống lại từ kẻ chết và thăng thiên về bên Đức Chúa Cha. Khi điều đó xảy ra, dân chúng sẽ không còn tìm thấy Ngài nữa. Trong thực tế, không ai chống lại Chúa Jêsus, xem thường thập tự giá và từ chối phục vụ Ngài lại có thể được lên thiên đàng. Họ vốn dĩ đã tự vứt bỏ cơ hội của chính mình.
Nhiều người cho rằng sau khi qua đời, họ sẽ được đến một nơi “tốt đẹp hơn”, đặc biệt nếu họ đang tín ngưỡng một tôn giáo nào đó. Nhưng Chúa Jêsus dạy rằng chỉ những ai tin nhận Ngài trong đời này mới được vào nước thiên đàng. “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23). Chìa khóa để một ngày không xa chúng ta sẽ được Chúa Jêsus chào đón vào vương quốc của Ngài đó chính là mời Ngài ngự vào tấm lòng của chúng ta ngay lúc này.
Lạy Chúa. Cảm ơn Chúa vì nhà Ngài luôn có sẵn chỗ cho tất cả những ai biết ăn năn và tiếp nhận Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con vì đã không nói rõ điều này cho bạn bè và gia đình của con khiến họ nghĩ rằng luôn có một “nơi tốt hơn” dành cho họ ngay cả khi họ từ chối tiếng gọi của Chúa Jêsus. Xin giúp con biết chia sẻ cho họ về ơn cứu rỗi của Ngài để họ hiểu và đặt niềm tin nơi Đấng Christ ngay khi vẫn còn cơ hội. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work