Kinh Thánh: Giăng 7:20-24
“Dân chúng trả lời rằng: Ngươi bị quỉ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi (phép đó không phải bởi Môi-se, nhưng bởi tổ tông), và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát! Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày Sa-bát, cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bịnh được lành trong ngày Sa-bát, mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình.” (BTT)
Sự tin kính có tính toàn vẹn, tức là mọi thứ kết hợp chặt chẽ với nhau, bởi mọi điều chân thật đều do Đức Chúa Trời gắn kết lại. Vì vậy, những ai bất kính với Đức Chúa Trời đều thường không nhất quán. Đám đông kinh ngạc về Chúa Jêsus, nhưng lại không thể biết Ngài là ai. Ngài thông thái hơn hẳn một thầy Do Thái. Ngài giảng dạy cách đầy năng quyền, làm những phép lạ phi thường… nhưng họ lại không nhận biết được rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời. Khi bị Chúa Jêsus vạch trần âm mưu giết Ngài, họ cho rằng Ngài bị quỷ ám dẫn đến suy nghĩ hoang tưởng. Vì vậy, Ngài đã chỉ ra sự mâu thuẫn của họ. Họ cáo buộc rằng trong ngày Sa-bát, việc Chúa Jêsus chữa bệnh là việc làm “trái luật pháp”, trong khi lại cho phép lễ cắt bì diễn ra. Dùng dao được xem là “làm việc”, vậy dựa vào đâu họ chấp nhận nghi thức cắt bì nhưng lại từ chối sự chữa lành cho một người bệnh? Chẳng có lô-gíc hoặc nhất quán gì vì dù là những người theo đạo, nhưng họ lại không có lòng tin kính, mà còn chống nghịch lại Con Đức Chúa Trời và căm ghét Ngài đến mức muốn giết Ngài. Vì vậy, Chúa Jêsus khuyên họ hãy học cách đưa ra những nhận định đúng: vào thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ dùng sự công bình và tính nhất quán để đoán xét thế gian (Thi-thiên 98:9).
Lòng tin kính làm nên sự nhất quán trong tính cách của con người vì mọi quyết định của chúng ta đều dựa trên lẽ thật. Những ai thiếu lòng tin kính đối với Đức Chúa Trời sẽ không thể đưa ra nhận định đúng đắn và nhất quán, dẫn đến có những quyết định sai lầm nghiêm trọng. Vấn đề gốc rễ là các quyết định dựa vào ý riêng thường có một tầm nhìn rất hạn chế. Người ta không suy xét đến điều gì khác, hay tham khảo ý kiến của bất kỳ ai, cũng không tìm kiếm sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Và khi đó, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể sắp xếp mọi thứ cách hài hòa. Khi đưa ra những quyết định vì lợi ích của chính mình, họ sẽ không thể có những nhận định đúng đắn và khi đó phải chịu trách nhiệm trước sự phán xét của Chúa.
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn tri. Cảm ơn Chúa vì sẽ kết hiệp tất cả mọi thứ dưới sự kiểm soát của Đấng Christ trong ngày Ngài trở lại. Xin Chúa tha thứ cho những quyết định con đưa ra chỉ để phục vụ cho lợi ích của bản thân mà quên mất rằng sự không tin kính sẽ làm hư hoại vương quốc của Ngài và cả phẩm cách của chính con. Xin giúp con luôn biết tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa trong mọi sự và luôn có những nhận định đúng đắn để làm đẹp lòng Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work