Kinh Thánh: Giăng 6:22-24
“Đoàn dân ở bờ biển bên kia, đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Jêsus không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Ti-bê-ri-át lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi, đoàn dân thấy Đức Chúa Jêsus không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Jêsus.” (BTT)
Rất nhiều người đã đi tìm Chúa Jêsus. Vì sao? Họ đã có một bữa ăn miễn phí khi Chúa Jêsus hóa thức ăn cho 5.000 người chỉ từ năm cái bánh và hai con cá (Giăng 6:1-13). Họ nghĩ nếu Ngài đã làm được điều đó, thì họ cũng có thể xin Ngài mọi thứ khác nữa. Họ đã cố nài ép Ngài làm người lãnh đạo của họ (Giăng 6:15), nhưng Ngài đã từ chối tham gia vào kế hoạch chính trị này.
Sau khi để các môn đồ tự vào thuyền để qua bên kia bờ biển, Chúa Jêsus ở lại cầu nguyện. Nhưng đến nửa đêm, Ngài dùng phép lại đi bộ trên mặt biển để vào thuyền. Và vì vậy dân chúng nghĩ rằng Ngài vẫn còn ở bờ biển bên này, cho đến khi họ nhận ra rằng Ngài đã đi khỏi đó. Khi đó, giống như những người nghiện, họ cuống cuồng đi tìm Ngài. Vì sao lại như thế? Họ muốn được giải phóng khỏi sự cai trị của người La Mã; họ muốn những bữa ăn miễn phí; họ bị lôi cuốn bởi những phép lạ và bài giảng của Ngài. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy ba năm, họ đã muốn xử tử Ngài!
Chắc chắn rằng khi ai đó làm chúng ta kinh ngạc thì sau đó sẽ khiến chúng ta để ý đến họ nhiều hơn, nhất là khi chúng ta nghĩ rằng mình sẽ được lợi ích nào đó. Hàng triệu người đã được nghe nói về Chúa Jêsus xác nhận rằng Ngài thú vị và lôi cuốn. Nhưng động cơ mới là điều quyết định tất cả. Nếu chúng ta nghĩ rằng Ngài đến để đáp ứng mọi mong muốn của chúng ta và thỏa hiệp với mọi kế hoạch chúng ta đặt ra, thì Ngài không quan tâm. Ngài đến để giải cứu chúng ta khỏi bản ngã, tội lỗi và những sự hỗ thẹn của chính mình. Nhưng nếu chúng ta không thật sự trông đợi sự giải cứu, thì Chúa Jêsus sẽ trở thành điều cản trở và cuối cùng chúng ta sẽ muốn Ngài tránh sang một bên để chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác cho những kế hoạch lớn hơn của mình. Do đó, Chúa Jêsus không bị xu nịnh bởi sự quan tâm của những kẻ kiêu ngạo và tư lợi. Chúa nói: “Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội.” (Lu-ca 5:32). Khi bạn chia sẻ sự thật về Chúa Jêsus, đừng ca ngợi những người muốn Chúa Jêsus làm thành kế hoạch của họ, nhưng hãy khích lệ những ai muốn được cứu, được thay đổi và tha thứ.
Lạy Chúa toàn năng. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus là Vua của muôn loài và muôn người. Xin Chúa tha thứ cho những khi con muốn Ngài làm thành những kế hoạch ích kỷ của con. Xin giúp con nhận biết rằng chính Ngài mới là Chúa chứ không phải con, rằng chính Ngài sẽ biết điều gì là tốt nhất chứ không phải con. Xin cũng cho con gặp được những người đang tìm kiếm Chúa Jêsus vì lý do chính đáng. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work