Kinh Thánh: Giăng 6:25-27
“Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình.” (BTT)
Sau phép lạ hóa bánh cho 5.000 người, đoàn dân đông khao khát muốn có thêm nhiều đồ ăn Chúa ban cho. Nhưng khi họ tìm thấy Ngài rồi, Chúa Jêsus phán với họ Ngài biết thực chất động cơ của họ. Họ chỉ đang tìm Ngài vì những điều họ nhận được từ Chúa! Họ không đến tìm nguồn của các phép lạ nhưng lại chỉ hy vọng Ngài sẽ tiếp tục chu cấp thức ăn miễn phí cho họ.
Trong đồng vắng, Sa-tan cám dỗ Chúa Jêsus dùng quyền phép Ngài để biến đá thành bánh mà ăn, Chúa Jêsus đã quở Sa-tan và phán rằng: “Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Chúa Jêsus cũng áp dụng nguyên tắc đó cho những người đang chờ đồ ăn như vậy. Họ đã nổ lực rất nhiều để tìm Chúa Jêsus nhưng mục đích chỉ để làm no cái bao tử của họ mà thôi. Thay vào đó, Chúa Jêsus muốn họ phải biết khao khát Lời Chúa phán. Và hơn thế nữa, Ngài muốn họ phải thật sự khao khát chính Chúa: Bánh từ trời (Giăng 6:33), Bánh sự sống (Giăng 6:35), Đấng ban sự sống đời đời (Giăng 6:40).
Dù chúng ta chỉ sống một thời gian ngắn trong thân thể xác thịt tạm bợ này, nhưng chúng ta thường tin vào lời nói dối rằng mọi thứ chúng ta thấy trước mắt đều là vĩnh cửu. Không phải như vậy. Đồ ăn không phải là tất cả, sự giàu có, danh vọng hay quyền lực cũng thế. Tất cả đều sẽ qua đi. Tuy nhiên, Chúa Jêsus muốn chúng ta tận dụng cuộc sống tạm này để có được cuộc sống đời đời qua chính Ngài. Những ai khao khát Chúa sẽ sẵn lòng đặt hết sự trông cậy và sức lực vào Ngài, không phải chỉ để thỏa dạ trong một ngày nhưng để họ có thể sống với Chúa đời đời. Mặc dù chúng ta không bao giờ có được sự cứu rỗi bằng việc chúng ta làm (Ê-phê-sô 2:8-9), nhưng điều đó đòi hỏi sự kiên định mạnh mẽ quyết tâm không chú tâm vào những lợi ích cá nhân ngắn ngủi mà phải tìm kiếm Cứu Chúa. Như Chúa Jêsus đã phán: “…hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Mong muốn là vấn đề liên quan đến việc xếp thứ tự ưu tiên: trước hết hãy tìm kiếm Chúa Jêsus và sau đó cứ tin cậy Chúa luôn.
Lạy Cha đời đời, con tạ ơn Ngài vì Chúa Jêsus có quyền ban sự sống đời đời cho nhưng ai tin Ngài. Xin Chúa tha thứ cho những khi con cứ chăm chăm vào những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống con, cứ lo lắng về những điều mình đã có và chưa có, và cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có được điều tạm bợ ấy. Xin giúp con biết ra sức tìm kiếm ý muốn Chúa và không ngừng ưu tiên những điều đó để làm đẹp lòng Chúa, để rồi con sẽ vui hưởng trong sự thông công với Chúa và là chứng nhân trong ân điển của Đấng Christ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work