Kinh Thánh: Giăng 6:16-21
“Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển, và vào trong một chiếc thuyền, sang thẳng bờ bên kia, hướng về thành Ca-bê-na-um. Trời chợt tối, mà Đức Chúa Jêsus còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào, đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng hai mươi lăm hay là ba mươi ếch-ta-đơ, thấy Đức Chúa Jêsus đi trên mặt biển, gần tới chiếc thuyền, thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi! Bấy giờ, môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền; tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ, là nơi định đi.” (BTT)
Sau một ngày bận rộn, các môn đồ xuống thuyền băng qua hồ Ga-li-lê để đến thành Ca-bê-na-um. Chúa Jêsus đã bảo họ cứ tiếp tục hành trình trong khi Ngài lên núi để cầu nguyện (tham khảo thêm trong Mác 6:45-52). Chiếc thuyền mới đi được nửa chặng đường thì trời bắt đầu tối, gió quá mạnh khiến họ phải hạ cánh buồm và chèo trong làn nước chảy ngày càng dữ dội. Đây quả thật là một thử thách cho các môn đồ, khiến họ ngày càng kiệt sức.
Khoảng một tiếng trước khi trời sáng, Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển để đến với các môn đồ. Họ chưa bao giờ chứng kiến điều này và cho rằng Ngài là hiện thân của ma quỷ. Nhưng Chúa Jêsus đã đến gần các môn đồ và trấn an họ. Khi các môn đồ đã nhận ra Chúa Jêsus và sốt sắng mời Ngài vào thuyền thì cơn bão tạnh, mây mù tan đi và họ đã cập bến an toàn cùng Ngài.
Chúa Jêsus đã dạy các môn đồ điều gì? Mặc dù trong số họ, nhiều người đã từng là ngư dân, có kinh nghiệm điều khiển tàu thuyền đi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, họ cũng không thể nào ngăn được cơn bão. Thế nhưng, Chúa Jêsus đã làm được điều đó. Dù không ở cùng các môn đồ, Ngài vẫn biết rõ họ đang ở đâu và dùng quyền năng để đến với họ. Dù sợ hãi, các môn đồ vẫn vâng theo lời phán của Chúa Jêsus là đừng sợ chi – vì chính Ngài đến để giúp đỡ họ. Khi đã nhận ra Chúa Jêsus thì các môn đồ không còn sợ hãi nữa và cũng không còn phải lo lắng về cơn bão. Chúng ta cần rút ra bài học tương tự: bất kể khi nào chúng ta nghĩ mình không có khả năng, thì Chúa Jêsus sẽ cho chúng ta giải pháp cuối cùng; bất kể khi nào chúng ta mệt mỏi, Chúa Jêsus sẽ cho chúng ta được nghỉ ngơi; hay khi chúng ta e dè ngần ngại, thì Ngài cho phép chúng ta từ chối nỗi sợ và mời Ngài làm chủ mọi nan đề.
Kính lạy Chúa quyền năng. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng Toàn tri và có thẩm quyền trên mọi nguyên do vấn đề của con. Xin Chúa tha thứ vì có những lúc con đã vội lo sợ khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Xin giúp con biết tin cậy quyền năng của Ngài và mời Ngài làm chủ mọi nan đề của con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work