Kinh Thánh: Lu-ca 11:37-41
“Đức Chúa Jêsus đương phán, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn. Người Pha-ri-si thấy Ngài không rửa trước bữa ăn, thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng: Hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ. Hỡi kẻ dại dột! Đấng đã làm nên bề ngoài, há không làm nên bề trong nữa sao? Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi.” (BTT)
Bản chất tội lỗi trong con người rất ưa đặt ra những tiêu chuẩn kép, đến nỗi mỗi người trong chúng ta đều như vậy (Rô-ma 3:10). Người Pha-ri-si mời Chúa Jêsus đến dùng bữa đã tuân theo các quy tắc tôn giáo nghiêm ngặt về việc rửa tay trước khi ăn. Đây không phải là vấn đề vệ sinh cá nhân, mà là để đảm bảo rằng thức ăn không bị nhiễm bẩn bởi những thứ “ô uế” mà chúng ta có thể đã vô tình tiếp xúc. Đó là “sự thánh khiết về mặt nghi lễ”, không liên quan đến sự biến đổi của tấm lòng; vì vậy, chẳng có chút gì gọi là thánh khiết.
Chúa Jêsus không rửa tay trong chậu nước theo nghi lễ và người chủ nhà cảm thấy ngạc nhiên. Đây có phải sự ngạc nhiên thật, hay người Pha-ri-si đang hy vọng bắt quả tang Chúa hòng vạch trần Ngài là một kẻ lừa đảo tôn giáo? (Lu-ca 11:53-54). Dù là trường hợp nào đi nữa, Chúa Jêsus cũng đã tận dụng cơ hội để phơi bày những tiêu chuẩn kép của nhà lãnh đạo tôn giáo. Đồng thời, Ngài đang dạy các sứ đồ tập sự về tầm quan trọng của việc sống một lòng theo lẽ thật (Lu-ca 11:33-36)
Bằng cách dùng phép so sánh liên quan đến thức ăn, Chúa Jêsus đã ví chủ nhà của Ngài như một chén thức ăn! Ngài nói rằng mặc dù ông chăm chút bề ngoài sạch sẽ, nhưng tấm lòng thì còn lâu mới sạch. Ngài thậm chí còn tuyên bố rằng người Pha-ri-si sùng đạo và bạn bè của ông đầy lòng tham và sự gian ác, đó là lý do tại sao họ là kẻ dại dột (Lu-ca 12:16-21). Ông đã giả vờ, và Chúa Jêsus nhìn rõ tấm lòng của ông, ông thực sự muốn sử dụng địa vị tôn giáo của mình để có nhiều của cải; và điều đó quan trọng hơn việc sống đúng với Chúa. Mặc dù Chúa Jêsus đã cho ông cơ hội để ăn năn, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ông đã ăn năn.
Không một Cơ Đốc nhân nào có thể sống với tiêu chuẩn kép lâu dài (Gia-cơ 1:8). Nếu chúng ta để cho Chúa Jêsus phán với họ, thì sự lựa chọn là giữa việc cứng lòng chống lại lẽ thật hoặc đồng ý rằng chúng ta là tội nhân và biến đổi tấm lòng mình để ăn năn và thay đổi. “Trò chơi tôn giáo” không bao giờ làm vui lòng Chúa vì Ngài nhìn thấu mọi điều. Ngài luôn đi vào trọng tâm vấn đề, đây là một tin tức rất tốt lành cho những ai muốn sống trong sự sáng. Nhưng những ai từ chối ăn năn và thay đổi sẽ phải chịu những tai ương mà Chúa Jêsus giải thích trong phân đoạn tiếp theo (Lu-ca 11:39-52). Thách thức cho bạn ngày hôm nay là sống chính trực và kiên định, nhận biết rằng Đức Chúa Trời nhìn rõ tấm lòng của chúng ta, để cho ánh sáng của Ngài chiếu vào và hành động theo những điều Chúa bày tỏ. Thời điểm để bắt đầu là ngay hôm nay!
Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài vì phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở rằng con không thể lẩn trốn sau bất kỳ bức tường ảo tưởng hay ảo giác nào vì con biết Ngài nhìn thấu mọi điều. Xin Chúa tha thứ cho con khi con để các tiêu chuẩn kép dễ dàng len lỏi vào đời sống con và giúp con thay đổi. Xin ánh sáng Ngài chiếu soi cuộc đời con ngay hôm nay. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
“Có chi bôi sạch lòng ô nhơ? Có chi che đậy bao tội tình? Đánh…
Kinh Thánh: Lu-ca 12:11-12 "Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội, trước mặt…
Kinh Thánh: Lu-ca 12:10 "Ai nói nghịch cùng Con người, thì sẽ được tha; song…
Kinh Thánh: Lu-ca 12:1-3 "Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến…