Kinh Thánh: Giăng 5:45-47
“Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi, là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao?” (BTT)
Chúa Jêsus đến thế gian để trở thành Đấng Cứu Thế chứ không phải trở thành Người Tố Cáo (chính Sa-tan mới được mô tả là “Kẻ Kiện Cáo” trong Khải huyền 12:10). Chúa Jêsus đã phán trong Giăng 3:17 rằng: “Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” Những lời buộc tội vốn dĩ đã được chép bởi Môi-se. Ông nói rằng mọi người phải nghe theo một đấng tiên tri khác mà Đức Chúa Trời sẽ lập lên, và những ai từ chối lắng nghe Ngài sẽ phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời (Phục truyền Luật lệ Ký 18:15). Chúa Jêsus chính là đấng tiên tri đó, nhưng các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ lại từ chối tin Ngài.
Chúa Jêsus không cần phải buộc tội ai. Người Do Thái lẫn dân ngoại đều như nhau, những ai mở lòng với Đức Chúa Trời đều biết rằng lương tâm của họ xác nhận điều luật pháp nói (Rô-ma 2:13-16). Nhưng nhiều người sùng đạo che giấu tội lỗi của họ bằng các “nghi thức tôn giáo” lặp đi lặp lại, tin rằng nếu họ cố gắng làm “việc thiện” thì họ sẽ được những người xung quanh xem là thánh thiện. Họ không nhìn thấy thực tế rằng họ đang làm sai trước mặt Đức Chúa Trời: họ có một cái nhìn lệch lạc về Lời Đức Chúa Trời và về chính mình.
Lời dạy của Chúa Jêsus là để sửa chữa sự sai lệch đó, khiến Lời Đức Chúa Trời soi sáng tội lỗi trong lòng họ để nhu cầu về một Đấng Cứu Thế trở nên rõ ràng. Giăng 3:18 đã chép: “Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.” Công việc của Chúa Jêsus là mở ra một con đường để những tội nhân lạc mất được cứu (Lu-ca 19:10).
Một số người nghĩ rằng những người rao giảng Phúc Âm là những người hay phán xét người khác. Không phải như vậy, bởi vì Phúc Âm là tin tức tốt lành cho thấy sự phán xét của Đức Chúa Trời đã được đặt trên Chúa Jêsus. Đức Thánh Linh sẽ cáo trách tội nhân để họ ăn năn và được cứu, còn những người đã được tha thứ có thể sẽ bị Sa-tan vu khống; nhưng những ai đã được cứu sẽ được Chúa Jêsus bênh vực trước mọi lời cáo buộc (I Giăng 2:2). Vào ngày phán xét, Chúa Jêsus sẽ xem xét các bằng chứng và phán xét cách công bình. Tất cả những ai tin rằng Ngài đã chết để gánh tội thay cho họ sẽ được cứu. Đó là một thông điệp tuyệt vời để chia sẻ cho bạn bè và đồng nghiệp của bạn.
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài giải thích rõ ràng đâu là điều Ngài chấp nhận. Con xin lỗi khi con bóp méo Lời Ngài hoặc xem nhẹ trách nhiệm giải trình của con với Ngài. Xin giúp con thực hành Lời Ngài cách nghiêm túc và nhận biết sự cáo trách của Thánh Linh về những điều sai trái trong đời sống của con, và ăn năn vì con biết rằng hình phạt mà Chúa Jêsus chịu thay con đã cho con biết đến sự tha thứ của Ngài. Xin cũng giúp con chia sẻ tin vui này đến những người đang sống và làm việc bên cạnh con. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work