Kinh Thánh: Lu-ca 9:43b-45
“Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa Jêsus làm, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng: Con Người sẽ bị nộp trong tay người ta. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao; và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy.” (BTT)
Sau khi bày tỏ vinh quang qua sự hóa hình (Lu-ca 9:28-36), sự chữa lành đứa trẻ bị quỷ ám, sự kinh ngạc của đoàn dân đông và các môn đồ (Lu-ca 9:37-43), Chúa Jêsus tập hợp mười hai sứ đồ lại để dặn dò. Mác đã ghi chép lại chi tiết thế này: “Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại.” (Mác 9:31). Tuy nhiên, các môn đồ không hiểu. Họ không thể đối chiếu với những điều mà Chúa Jêsus đã thực hiện trong chức vụ của Ngài, và những lời đó không khớp với những hiểu biết của họ về Đấng Mết-si-a. Nhưng đó cũng là một thông điệp mà họ không muốn nhận – Lu-ca nói rằng họ sợ hãi về ý nghĩa của nó, vì vậy họ thậm chí không dám hỏi.
Nhưng có một yếu tố khác ngăn cản họ hiểu. Lời Kinh thánh viết rằng, “…vì đã che khuất cho mình”, Lu-ca ngụ ý rằng Chúa chưa cho phép họ hiểu vào thời điểm đó. Vậy tại sao Chúa Jêsus lại bảo họ phải lắng nghe cẩn thận? Đó là sự thật mà Chúa Jêsus đang giấu trong lòng họ để họ có thể hiểu điều đó từ Kinh thánh sau khi Chúa phục sinh (Lu-ca 24:45).
Cho đến khi các sự kiện giữa sự thương khó và sự phục sinh xảy ra, họ sẽ không thể liên kết các thông điệp đó lại với nhau để hiểu Chúa sẽ làm gì. Thậm chí sau đó, họ không thể nhìn rõ bức tranh tổng thể cho đến khi tâm trí và tấm lòng của họ được đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Cho đến thời điểm đó, họ cần phải bám chặt vào từng lời của lẽ thật. Để rồi sau khi những lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm trong Chúa Jêsus, Tin lành sẽ được rao giảng khắp thế giới (Công vụ 1:8).
Có rất nhiều điều mà chúng ta không hiểu (Phục truyền luật lệ ký 29:29), và chúng ta cũng không thể hiểu hết những điều mà Đức Chúa Trời mặc khải cho đến khi tất cả các mảnh ghép được đặt đúng vị trí. Chúa có thể cho chúng ta đủ thông tin để cảnh báo và chuẩn bị chúng ta cho tương lai, và chúng ta cần lắng nghe cẩn thận để khi đến đúng thời điểm, chúng ta sẵn sàng vâng lời Ngài. Thật tuyệt vời khi thông điệp Phúc Âm không còn là một bí ẩn nữa (Cô-lô-se 1:25-29). Chúng ta là những người biết con đường cứu rỗi và có thể tin chắc để bày tỏ điều đó cho người khác. Vì vậy, bất cứ điều gì không rõ ràng, hãy quý trọng và suy ngẫm, giống như Ma-ri đã làm (Lu-ca 2:51), cho đến khi Chúa cho bạn thấy điều đó có nghĩa là gì. Nhưng với bất cứ điều gì rõ ràng: hãy vui mừng tuân theo và chia sẻ nó với người khác!
Kính lạy Đức Chúa Cha! Cảm ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ lẽ thật cho chúng con vào đúng thời điểm. Xin Chúa giúp con sẵn sàng chờ đợi cho đến khi những điều không chắc chắn trong cuộc sống của con được làm rõ từng bước một. Xin Chúa tha tội cho con vì đã không tin cậy Ngài khi con không thể hiểu được hoàn cảnh của mình. Cảm ơn Chúa vì thông điệp Phúc Âm hiện đã được bày tỏ đầy đủ trong Kinh thánh và có sẵn cho những ai muốn tiếp nhận. Xin Chúa giúp con tự tin chia sẻ thông điệp này với bạn bè và đồng nghiệp của con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work