Kinh Thánh: Lu-ca 9:41-43a
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con của ngươi lại đây. Đứa con trai vừa lại gần, quỷ xô nó nhào xuống đất, và vật vã dữ tợn. Song Đức Chúa Jêsus quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy, và giao lại cho cha nó. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời.” (BTT)
Các môn đồ đã thất bại, và Chúa Jêsus đã quở trách họ nặng nề vì lòng vô tín. Họ đã thấy rất nhiều, và bởi thẩm quyền của Chúa Jêsus, họ đã thực hành chữa lành cho người bệnh và trừ quỷ. Nhưng khi cha của cậu bé bị co giật nhờ họ chữa lành cho con mình, họ đã không có năng lực để làm điều đó. Dù đã tuyên xưng đức tin (Lu-ca 9:20), họ vẫn không có niềm tin vững chắc vào quyền năng trong Danh Chúa Jêsus.
Nhưng lời quở trách gay gắt này chủ yếu hướng về cha của đứa trẻ (Mác 9:19) và những người đứng xem. Chúa Jêsus sử dụng cụm từ “dòng dõi không tin và bội nghịch” như trong Phục truyền Luật lệ Ký 32:20, khi dân Y-sơ-ra-ên từ bỏ Hòn Đá, Đấng đã tạo nên họ (Phao-lô mô tả Hòn Đá đó là Đấng Christ trong I Cô-rinh-tô 10:4). Vì vậy, người đàn ông, các môn đồ và tất cả người Y-sơ-ra-ên đều nằm trong nhóm người không tin, là những người quay lưng với Chúa Jêsus hoặc bóp méo sự thật về Ngài.
Mặc dù triệu chứng lâm sàng của đứa trẻ qua mô tả của bác sĩ Lu-ca có thể được chẩn đoán là bị động kinh, nhưng Chúa Jêsus đã đồng ý với chẩn đoán của người cha, đó là sự can thiệp của ma quỷ. Điều này phù hợp với chiến lược của Sa-tan là sử dụng điểm yếu trong cơ thể, tâm trí hoặc tinh thần của người nó nhập để truyền tải thông điệp mà nó muốn. Và như để chứng minh với Chúa Jêsus, ma quỷ lại gây ra một cơn co giật khác. Chúa Jêsus đã xác định nguyên nhân vấn đề. Ngài quở nặng tà ma, thách thức uy quyền giả tạo của nó và cấm nó hành hại cậu bé. Sau đó, Chúa Jêsus chữa lành sự yếu đuối trong cơ thể, phục hồi cậu bé hoàn toàn, rồi trả lại cho cha cậu. Tất cả mọi người, đặc biệt là các môn đồ đều vô cùng kinh ngạc.
Một trong những thủ đoạn dơ bẩn nhất của Satan là xâm chiếm cuộc sống của con người ngay lúc họ yếu đuối. Sau khi gieo rắc tội lỗi, bệnh tật và mọi sự xấu xa trên thế gian, nó khủng bố những ai rơi vào cám dỗ hoặc đang gánh chịu hậu quả của tội lỗi. Đó là cách ma quỷ vẫn đang giăng bẫy nhiều người (II Ti-mô-thê 2:26). Chỉ có Chúa Jêsus mới có thể giải phóng con người khỏi sự trói buộc đó, đó là sứ điệp tuyệt vời mà mọi Cơ Đốc nhân phải truyền ra. Nhưng than ôi, Sa-tan thậm chí còn cố gắng kìm hãm dân sự của Đức Chúa Trời khỏi nhiệm vụ đó bằng cách dùng sự yếu đuối của chúng ta và khiến chúng ta tin rằng mình không thể làm việc với Đức Chúa Trời. Sợ những gì người khác nghĩ về mình, sợ thất bại, sợ bị từ chối, cảm giác không xứng đáng, trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ, đức tin lung lay, tất cả những điều này là bàn đạp để Sa-tan có thể bắt đầu tấn công, đàn áp các tín đồ và ngăn họ rao truyền rằng Đấng Christ là hy vọng duy nhất cho thế gian. Các môn đồ là một phần của dòng dõi không tin, chúng ta cũng vậy. Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm mới để tiếp tục hầu việc Ngài trong Danh Chúa Jêsus.
Lạy Chúa, con biết rằng Ngài có tất cả năng quyền và thẩm quyền, nhưng con thấy mình quá yếu đuối và đôi khi con để cho Sa-tan thuyết phục rằng con không thể làm việc với Ngài. Xin tha thứ cho con khi con để cho ma quỷ lợi dụng những điểm yếu về thể xác, tâm trí hoặc tinh thần; giữ con trong nỗi sợ hãi để con không thể tiến bước với Ngài. Xin giải thoát con khỏi sự kìm kẹp của ma quỷ và làm cho con đầy dẫy Đức Thánh Linh một lần nữa để con có thể tự do phục vụ Ngài theo bất cứ cách nào Ngài truyền. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work