Kinh Thánh: Lu-ca 9:46-48
“Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình, mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng.” (BTT)
Tư lợi luôn tạo ra sự tranh cãi (hoặc tạo ra sự phẫn uất, cay đắng và thất vọng không thể giải tỏa). Có lẽ việc Chúa Jêsus chọn Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng để chứng kiến sự hóa hình của Ngài (Lu-ca 9:28) đã khiến các môn đồ khác cảm thấy bất mãn. Mặc dù Chúa Jêsus không có mặt khi cuộc tranh cãi xảy ra giữa các môn đồ, nhưng Ngài biết tất cả. Vì vậy, vào một thời điểm thuận tiện, Ngài đã sử dụng một đứa trẻ để chứng minh các nguyên tắc vận hành trong Vương quốc của Ngài. Những giá trị đó sẽ làm đảo lộn các tiêu chuẩn của thế gian: hay nói đúng hơn – cách thế gian đã làm hỏng đường lối của Đức Chúa Trời, đến nỗi chúng ta cần lẽ thật của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta đi trở lại con đường đúng đắn.
Khi đặt đứa trẻ bên cạnh mình, Chúa Jêsus không nói rằng chúng ta nên thờ phượng con trẻ, hoặc con trẻ là những thiên thần có thể đưa chúng ta vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời! Ngài chỉ muốn nói rằng trẻ con sẵn sàng tiếp nhận tình yêu thương, nhưng tình yêu thương thật đòi hỏi phải trả giá, điều mà các bậc cha mẹ đều biết. Chúa Jêsus chào đón con trẻ và khen ngợi đức tin của chúng nơi Ngài. Các môn đồ cũng phải làm như vậy. Và nếu họ sẵn sàng tôn trọng một đứa trẻ nhỏ, thì họ cũng nên tôn trọng nhau bằng sự tử tế. Theo Chúa Jêsus, sự cao trọng không được đánh dấu bằng quyền lực mà bằng sự phục vụ, đặc biệt là đối với những người xứng đáng với nó.
Chúa Jêsus dạy rằng “Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người” (Mác 9:35); và là “tôi mọi mọi người” (Mác 10:44). Người lớn hơn hết trong nước của Đức Chúa Trời là người phục vụ quên mình, không mưu cầu danh vọng và sẵn sàng chịu khổ cách bất công (I Phi-e-rơ 2:20-23). Chúa Jêsus đã để lại một gương tuyệt vời nhất. Ngài đã phục vụ và tôn quý chúng ta là những tội nhân không xứng đáng bởi vâng phục Đức Chúa Cha, chịu khổ cách bất công vì chúng ta trên thập tự giá (I Phi-e-rơ 3:18).
Theo quan điểm đó, mọi tư tưởng tranh giành quyền lực giữa các Cơ Đốc nhân đều vô nghĩa. Không ai có quyền xưng mình vượt trội hơn người khác khi Chúa của chúng ta hạ mình vâng phục cho đến chết (Phi-líp 2:5-8). Nguyên tắc vẫn y nguyên – sự cao trọng được đo bằng sự phục vụ quên mình. Vì vậy, một trong những cách tốt nhất để cho bạn bè và đồng nghiệp thấy ý nghĩa của việc bước theo Đấng Christ là hạ mình khiêm nhường phục vụ họ và thậm chí phục vụ những người mà họ khinh thường.
Kính lạy Chúa Nhân Từ! Cảm ơn Chúa đã làm rất nhiều điều cho con mặc dù con không xứng đáng. Sự khiêm nhường của Đấng Christ thật kỳ diệu; cho dù Ngài rất vĩ đại nhưng Ngài đã hạ mình xuống để chịu đau khổ vì con. Xin Chúa tha thứ cho con khi con nghĩ rằng con quan trọng hơn những Cơ Đốc nhân khác hoặc trốn tránh trách nhiệm phục vụ những người mà Chúa đã đặt để trong cuộc sống của con. Xin Chúa giúp con được trở nên tươi mới bởi lẽ thật để con có thể phục vụ Ngài bằng cách phục vụ những người khác dù họ không xứng đáng. Qua đó, những người vẫn chưa tiếp nhận Chúa sẽ mong muốn được biết Chúa nhiều hơn. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work