Kinh Thánh: Giăng 6:14-15
“Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bấy giờ Đức Chúa Jêsus biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi.” (BTT)
Đó là một phép lạ tuyệt vời. Việc Chúa Jêsus hóa bánh cho 5.000 người ăn chứng tỏ Ngài có quyền năng phi thường. Dân Do Thái cho rằng Ngài chính là “đấng tiên tri” mà Môi-se đã nói đến (Phục truyền luật lệ ký 18:15-18). Nói cách khác, họ nhận biết rằng Chúa Jêsus đang thực hiện một sứ mệnh từ Đức Chúa Trời, đó là đưa con người trở lại với giao ước của Ngài. Nhưng Chúa Jêsus biết rằng mối quan tâm chính của họ không chỉ đơn giản là lắng nghe Lời Đức Chúa Trời, mà chính là muốn Ngài làm thủ lĩnh và giúp họ thực hiện tham vọng trong cuộc nổi dậy công khai chống lại người La Mã.
Chúa Jêsus cương quyết không đi lệch hướng, cũng không bị xu nịnh bởi sự nổi tiếng. Dù sự thật Chúa Jêsus chính là Vua, nhưng việc Ngài trở thành một nhà lãnh đạo chính trị cách mạng không nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Người dân Do Thái muốn Chúa Jêsus là vị vua sẽ giải phóng họ khỏi người La Mã, nhưng sứ mệnh của Chúa Jêsus là chết làm của lễ chuộc tội cho loài người, giải cứu những ai tin Ngài ra khỏi nô lệ của tội lỗi, để trở thành vị Vua ngự trị trong chính tấm lòng của họ. Vì vậy, Chúa Jêsus không tranh luận với những kẻ lợi dụng thời cơ chính trị này, mà Ngài chỉ lặng lẽ rút lui khỏi đám đông, ẩn tích và lên núi cầu nguyện.
Mặc dù các chương trình nghị sự quyền lực dường như phổ biến trong giới chính trị, kinh doanh và thậm chí cả giới học thuật, nhưng Chúa Jêsus không làm như vậy. Nếu người ta khăng khăng bóp méo sự thật cho phù hợp với họ, thì Chúa Jêsus sẽ rút lui. Ngài không tìm kiếm sự tán thành hay sự chấp thuận của chúng ta. Ngài sẽ không bị thao túng, và cũng không cho phép chúng ta dùng danh Ngài để thực hiện những tham vọng của mình. Khi điều đó xảy ra, Ngài sẽ rút lui. Thay vào đó, chúng ta nên hỏi: “Chương trình của Đức Chúa Trời là gì, và làm thế nào chúng ta có thể góp phần với Ngài?”
Lạy Chúa yêu dấu. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus có đủ mọi thẩm quyền. Cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus luôn nhận biết rõ chương trình của Ngài và chưa bao giờ đi lệch hướng với hoạch định đó. Cảm ơn Chúa đã cho con được ở trong quyền cai trị của Chúa Jêsus, nhưng con cũng thật hổ thẹn khi có lúc con đã cố gắng lợi dụng danh Ngài để xúc tiến các mục tiêu cá nhân của mình. Xin ban cho con một tấm lòng khao khát được biết chương trình của Ngài dành cho chính cuộc đời con và cả những người xung quanh con, giúp con biết làm thế nào để dự phần với công việc Ngài cách tốt nhất, hầu cho chương trình của Ngài được thực thi trọn vẹn. Trong danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work