Kinh Thánh: Giăng 7:12-13
“Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói: Ấy là một người lành; kẻ thì nói: Không phải; người phỉnh dỗ dân chúng! Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường, vì sợ dân Giu-đa.” (BTT)
Người ta không thể làm ngơ Chúa Jêsus. Những gì Ngài nói và làm có thẩm quyền và đáng nhớ đến nỗi đám đông cố tìm hiểu Ngài là ai và động cơ của Ngài là gì. Có nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho Ngài là tốt, và những người khác kết luận Ngài là xấu, lừa dối mọi người. Nhưng khả năng Ngài là Đức Chúa Trời trong thân thể con người không bao giờ hiện hữu trong họ. Ngay cả các sứ đồ tập sự cũng không hiểu đầy đủ cho đến khi Đức Thánh Linh giáng lâm.
Nỗi lo sợ và lời bàn tán thường đi đôi với nhau. Dù mọi người đều có ý kiến về Chúa Jêsus, nhưng nếu công khai nói ra họ lo sợ sẽ bị các lãnh đạo tôn giáo bắt phạt. Trong thực tế, lần duy nhất họ được khuyến khích làm như vậy là khi đám đông hét lên: “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự” (Giăng 19:6).
Lịch sử Hội Thánh cho thấy bất kì khi nào mọi người e sợ nói ra sự thật về Chúa Jêsus, Sa-tan sẽ xen vào khiến Hội Thánh tàn lụi. Nhưng mỗi khi dân sự của Chúa tuyên bố Chúa Jêsus Christ chính là Cứu Chúa và là Đức Chúa Trời, Hội Thánh có thêm nhiều tín hữu mới. Bài học ở đây là không được giữ im lặng trước sự thật về Chúa Jêsus. Có thể khó hoặc thậm chí nguy hiểm khi nói ra sự thật về Chúa Jêsus Christ, nhưng khi chúng ta làm như vậy sẽ có người được cứu; bằng không thì những lời dối trá của Sa-tan về Chúa Jêsus sẽ cầm giữ mọi người trong bóng tối. Thế nên, hãy tập nhân danh Chúa Jêsus để nói về mối liên hệ giữa bạn với Chúa mỗi ngày.
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài về Chúa Jêsus. Con ăn năn vì những lần không nói về Chúa Jêsus do e dè hay sợ hãi. Xin giúp con biết nói về Chúa và mối liên hệ giữa con với Ngài, để thôi thúc những người khác tìm và gặp được Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work