Kinh Thánh: Giăng 7:14-19
“Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng: Người nầy chưa từng học, làm sao biết được Kinh thánh? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp! Cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta?” (BTT)
Chúa Jêsus đến thành Giê-ru-sa-lem vào giữa kỳ Lễ. Thay vì ẩn mình và giữ kín danh tính, Ngài lại vào sân đền thờ và công khai giảng dạy. Các lãnh đạo tôn giáo không thể ném đá Ngài tại đó, hoặc bắt giữ Ngài vì e sợ đám đông. Thay vào đó, tất cả họ đều lắng nghe và kinh ngạc trước lời dạy dỗ từ luật pháp Môi-se của Chúa. Vì lời ấy nghe rất phải. Nhưng làm sao Ngài có được nhiều kiến thức như vậy trong khi Ngài chỉ là một thợ mộc chưa từng học qua bất kỳ trường Do Thái nào?
Đáng lý ra họ nên đặt câu hỏi: “Lẽ thật này đến từ đâu?” Lẽ thật không do con người nghĩ ra, mà đến từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Dù cho có nhiều manh mối về lẽ thật mà con người có thể ráp nối lại với nhau và chia sẻ với người khác (đó là nghệ thuật của khoa học), nhưng toàn bộ sự thật chỉ có thể đến từ Đấng biết rõ mọi điều. Dù Ngài là Con của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Jêsus không tuyên bố mình độc lập với Đức Chúa Cha; Ngài vâng phục và quy sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời qua mọi lời dạy dỗ. Hiển nhiên, sự dạy dỗ của Chúa không đơn thuần là truyền đạt thông tin nhưng phải đi đôi hành động. Những người muốn vâng theo Chúa cũng nhận ra chính Chúa đang phán cùng họ.
Lúc chúng ta cảm thấy Chúa không nói với chúng ta, điều cần thiết là nên tự vấn: “Chúng ta đã vâng theo ý Chúa chưa?”. Khi vâng lời, chúng ta sẽ bộc lộ lòng khát khao được lắng nghe nhiều hơn và phát triển tình yêu sâu nhiệm hơn đối với Chúa. Nhưng khi chúng ta không vâng lời và không ăn năn, sự ham muốn thuộc linh của chúng ta bị kìm nén vì chúng ta yêu những thứ khác và con người hơn là yêu Ngài. Sự phạm thượng lớn nhất là khi tuyên bố yêu mến Lời Chúa nhưng lại mong muốn loại bỏ Đức Chúa Con ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Các lãnh đạo tôn giáo đã phạm sai lầm đó: chúng ta không được làm theo họ. Vì vậy, hãy cầu xin Chúa nhắc nhở bạn về điều Ngài đã phán cùng bạn nhưng bạn vẫn chưa vâng lời. Khi bạn chọn vâng lời, mối quan hệ của bạn với Chúa sẽ ngày trở nên rõ ràng hơn.
Lạy Chúa của lẽ thật, con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus không bao giờ tuyên bố mình độc lập với Đức Chúa Trời, nhưng luôn chỉ cho mọi người thấy thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Trời và sự cần thiết phải vâng phục Chúa. Con ăn năn vì tự đặt ra sự công chính cho bản thân và xem thường những gì Chúa đã mặc khải. Xin giúp con nghiêm túc với Lời Chúa để vâng theo và lớn lên trong mối liên hệ với Ngài. Xin chỉ cho con thấy khía cạnh bất tuân mà con cần chỉnh sửa bằng cách làm theo lời Chúa phán. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work