Kinh Thánh: Giăng 7:7-11
“Thế gian chẳng ghét các ngươi được; nhưng ghét ta, vì ta làm chứng nầy về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ nầy, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Ga-li-lê. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín giấu, không tố lộ. Vậy, các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ, và nói rằng: Nào người ở đâu?” (BTT)
Chúa Jêsus biết Ngài đang bị chống đối. Chúa không ghét bất kỳ ai, nhưng những người có tội lại không thích Ngài vì ánh sáng trong Ngài phơi bày những bí mật đen tối của họ. Anh em về phần xác của Chúa cũng là những tội nhân (không như Con Đức Chúa Trời); nên họ không gây ra mối đe dọa thánh nào trước sự công chính giả tạo của các lãnh đạo tôn giáo. Dù có thể di chuyển an toàn cùng đám đông từ Ga-li-lê đến Lễ Lều Tạm tại Giê-ru-sa-lem, nhưng Chúa Jêsus đã chọn cách tránh bị phục kích. Ngài đi một mình để không bị nhận ra.
Trọng tâm của kỳ Lễ là ngợi khen Đức Chúa Trời vì lòng thương xót của Chúa đã chu cấp cho dân sự khi lang thang trong đồng vắng 1.500 năm trước. Nhưng thay vào đó, các lãnh đạo tôn giáo lại chú ý đến Chúa Jêsus – không phải để thờ phượng mà để tìm và giết Ngài. Lòng nhiệt thành của họ đối với Đức Chúa Trời đã bị thay thế bằng sự ghen ghét của bản thân; nhằm che đậy tấm lòng đen tối của họ trước ánh sáng của lẽ thật. Họ xem mình là trọng tâm của sự thờ phượng và dù đã đọc Lời Chúa trong kỳ Lễ, họ từ chối vâng theo những gì Chúa đã phán. Thật vậy, tham vọng của họ là tiêu diệt Chúa Jêsus (Ngôi Lời) để loại bỏ sự thánh khiết thật ra khỏi tầm nhận thức và sống hư ảo trong “sự công chính” của bản thân.
Một khi biết Chúa Jêsus là ai, thì Ngài thách thức mọi điều chúng ta yêu quý. Những người tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, hoặc thờ lạy hình tượng, thì không muốn xem Chúa Jêsus là Đấng Chủ Tể. Phải, họ chấp nhận Ngài như một cố vấn thuộc linh, một người thầy tài giỏi và là một tấm gương đạo đức. Nhưng họ không muốn phục tùng Ngài như Đức Chúa Con, Đấng Tạo Hóa, Đấng ban Sự Sống, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Phán Xét hết thảy. Vậy nên, để tôn thờ Ngài là Vua của các vua và Chúa của các chúa sẽ đòi hỏi một phép lạ. Phép lạ đó bắt đầu khi mọi người sẵn lòng lắng nghe cách Kinh Thánh mô tả về Chúa Jêsus và sau đó đáp lại lời kêu gọi của Ngài. Nếu bạn là người tin Chúa, nhiệm vụ của bạn là nói cho họ biết sự thật về Chúa Jêsus; khuyến khích họ đọc Phúc âm bằng ngôn ngữ của họ. Sau đó, cầu nguyện để họ sẽ hợp tác với Đức Thánh Linh để được cứu rỗi. Bất kể họ đã làm gì, họ đều có thể được tha thứ và được chào đón vào Nước Trời. Ngài vẫn có thể xua đi bóng tối trong họ vì Ngài là Sự Sáng của thế gian.
Lạy Chúa, con vui mừng vì Chúa không tham dự vào những “trò chơi” tôn giáo, nhưng Chúa phơi bày bóng tối để mọi người nhận thức về tội lỗi, ăn năn và đến với Sự Sáng nơi Ngài. Con ăn năn khi không quan tâm đến sự nên thánh, muốn được công nhận và hoan nghênh hơn là đặt sự công chính của Chúa vào trong tấm lòng. Nếu có sự gian ác nào ẩn giấu trong con, xin chỉ cho con thấy và giúp con ăn năn. Xin giúp con tập chú vào Chúa Jêsus, để con thật sự thờ phượng và hết lòng phục vụ Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work