Kinh Thánh: Giăng 10:10
“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” (BTT)
Linh hồn của con người thuộc về Đức Chúa Trời nên vô cùng quý giá. Nhưng Sa-tan luôn tìm cách kéo chúng ta ra khỏi Ngài. Hắn là kẻ trộm muốn cướp đi những gì thuộc về Chúa – quyền năng, vinh quang, danh dự, dân sự và vương quốc của Ngài. Hơn thế nữa, Sa-tan còn muốn hủy hoại sự sống mà Chúa đã ban cho con người (là vật thọ tạo theo ảnh tượng Ngài), cả sự sống thể xác – nơi chúng ta học cách tin cậy Ngài – lẫn sự sống đời đời mà Ngài đã dành sẵn cho những ai thuộc về Ngài.
Mục đích của Sa-tan là giữ chúng ta xa rời Đức Chúa Trời, khiến chúng ta bị trói buộc trong tội lỗi và dần chết về mặt thuộc linh. Ngược lại, Chúa Jêsus đến để ban cho chúng ta một đời sống mới tràn đầy niềm vui và sự thỏa mãn, vì chúng ta biết ơn những gì Ngài đã làm cho mình. Sự khác biệt là vô cùng lớn. Thật vậy, nếu không có Chúa Jêsus, chúng ta chẳng khác gì những người đang sống mà thực chất đã chết trong tội lỗi, và cuối cùng sẽ đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời. Các tay sai của Sa-tan hiện diện khắp nơi và ngụy trang dưới vỏ bọc tôn giáo.
Có hai loại người: một là những kẻ muốn chiếm lấy những gì thuộc về Đức Chúa Trời để phục vụ bản thân, hai là những người đặt trọn niềm tin nơi Chúa Jêsus và hướng dẫn người khác đến với Ngài. Những người thuộc nhóm đầu tiên thường không nhận ra rằng họ đang bị Sa-tan lợi dụng. Họ nghĩ rằng mình chỉ đang theo đuổi điều mình muốn, nhưng thực chất, họ đang bị thao túng để làm suy yếu đức tin của các tín đồ thật và phá hoại Hội Thánh. Ngược lại, những người thuộc nhóm thứ hai biết rằng họ không được làm tổn hại công việc của Đức Chúa Trời, và họ khao khát để Chúa Jêsus làm chủ đời sống mình. Đây không phải là chuyện nhỏ mà là vấn đề liên quan đến sự sống và sự chết. Chúa Jêsus đến để ban cho chúng ta sự sống sung mãn, tràn đầy niềm vui, hy vọng và tình yêu thương. Tôi hy vọng đây chính là đời sống thuộc linh của bạn. Nếu vậy, hãy luôn tỉnh thức và cảnh giác trước những kẻ muốn cướp mất những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho bạn (2 Phi-e-rơ 3:17).
Lạy Chúa yêu dấu. Con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus đã ban cho con sự sống đời đời, để con luôn được vui mừng và thỏa lòng, và danh Ngài được tôn cao. Xin tha thứ cho con khi con đã lắng nghe những lời dối trá của Sa-tan và không tin cậy Ngài. Xin giúp con luôn tràn ngập niềm vui và sự ngợi khen vì tất cả những gì Chúa Jêsus đã làm cho con. Xin cho con biết cảnh giác trước những kẻ tìm cách kéo con ra khỏi địa vị an toàn trong Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. A-men!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work