Kinh Thánh: Giăng 10:6-9
“Đức Chúa Jêsus phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp; nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” (BTT)
Chúa Jêsus dùng các câu chuyện ngụ ngôn để nói về chính Ngài và vương quốc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, người nghe lời Chúa thường không hiểu Ngài muốn nói gì. Khi được kể về người chăn chiên, đoàn dân nghe nhưng cũng không nghĩ về Chúa Jêsus là Đấng Chăn hiền lành. Vì thế, Chúa Jêsus phán rõ ràng rằng Ngài là cái Cửa để mọi người vào Cửa ấy và hưởng được sự bình an trong vương quốc Ngài. Ngài phán chính Ngài là con đường duy nhất đến với Cha. Cùng lúc ấy, Chúa Jêsus trách những nhà lãnh đạo tôn giáo không quan tâm đến nhu cầu của con dân Chúa. Ngài phán thay vì chăm sóc thì họ lại lợi dụng quyền thế để trục lợi riêng. Khi thi hành chức vụ, những nhà lãnh đạo đáng kính này làm cho con dân Chúa lạc lối tâm linh và đánh mất đời sống thuộc linh mà đáng lẽ phải thuộc về Chúa. Nhưng ngược lại, Chúa Jêsus hứa ban cho họ một đời sống mới tự do trong sự bảo vệ của Ngài.
Bao lần chúng ta đọc Kinh Thánh mà lại không nhận ra những điều đó đang nói về chính Chúa Jêsus, và dường như không xem lời Chúa là linh lương cho mình? Chúng ta có thể nghĩ đến đoạn Kinh Thánh có thể tốt cho một người nào đó, nhưng lại quên rằng Đức Chúa Trời muốn phán với chúng ta cách cá nhân về mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Chúa Jêsus phán rất rõ ràng: truyền thống, lễ nghi và hoạt động tôn giáo có ý nghĩa đến mấy đi nữa, chúng ta cần phải đi qua cửa để vào ràn chiên của Đức Chúa Trời… và cánh cửa ấy là Chúa Jêsus. Xin hãy nhận biết Chúa Jêsus là sự trông cậy duy nhất, và công bố rằng Ngài là con đường duy nhất để tự tin bước vào sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời.
Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con cảm tạ Chúa vì Ngài khiến cho phúc âm của Ngài trở nên rõ ràng và Ngài cho con được đến trong sự hiện diện thánh của Ngài khi con tin nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa và Đấng Cứu rỗi của con. Con xin Chúa tha thứ cho những khi con nghĩ sự an toàn thuộc linh của con phụ thuộc vào phẩm hạnh và khả năng làm đẹp lòng Chúa của con. Con biết rằng con chỉ được Ngài chấp nhận khi con tin nhận Đấng Christ và được che chở khỏi cơn thạnh nộ của Ngài vì tội con qua dòng huyết của Chúa Jêsus. Xin giúp con vui mừng trong Chúa Jêsus và rao báo sự nhân từ giàu tình yêu thương của Ngài đến người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work