Kinh Thánh: Giăng 10:11-13
“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên.” (BTT)
Chúa Jêsus công bố Ngài chính là Người Chăn Chiên của Y-sơ-ra-ên. Điều này có nghĩa rằng Ngài là Vua thật của dân Y-sơ-ra-ên (các nhà tiên tri trong Cựu Ước đã quở trách những vị vua bất trung vì không làm tròn trách nhiệm chăn dắt dân sự như trong Ê-xê-chi-ên 34). Người chăn chiên không chỉ là người lãnh đạo và bảo vệ bầy chiên mà còn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ chúng khi gặp nguy hiểm (1 Sa-mu-ên 17:34-37).
Cam kết hy sinh cho bầy chiên là điều không có ở những người được thuê để chăn chiên một ngày hay một tuần. Họ chỉ chăm sóc bầy chiên vì tiền công. Họ làm việc để nhận lợi ích cho bản thân, quan tâm đến mình hơn là bầy chiên. Chúa Jêsus đang nói đến những lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, những người yêu thích danh vọng, quyền lực và sự tôn vinh từ dân chúng, nhưng lại không có tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời để hy sinh chính mình vì dân Ngài.
Nếu cha mẹ hy sinh mọi thứ để bảo vệ con cái, thậm chí sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm, thì Đức Chúa Trời lại càng cam kết hy sinh nhiều hơn thế cho dân sự của Ngài. Ngài đã chứng minh điều đó khi Chúa Jêsus sẵn sàng chịu đóng đinh trên thập tự giá, hy sinh chính mình vì tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn nhiều người sùng đạo thích danh dự và quyền lực, nhưng lại không thể hy sinh chính mình vì linh hồn của những người họ chăn dắt. Hy sinh là kết quả của tình yêu, và đó là lý do tại sao Chúa Jêsus là Người Chăn Chiên Nhân Lành, Đấng đã phó mạng sống vì bầy chiên, vì Ngài yêu thương chúng ta. Vậy, chúng ta nên đáp lại như thế nào? Trước hết là biết ơn. Thứ hai, khi Ngài giao cho chúng ta trách nhiệm chăm sóc người khác nhân danh Ngài, chúng ta phải yêu thương và sẵn sàng hy sinh cho họ. Nếu không làm được điều đó, chúng ta không xứng đáng với Ngài.
Lạy Đấng Chăn Chiên yêu thương. Con cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài dành cho con và sự chu cấp đầy đủ của Ngài. Cảm ơn Chúa Jêsus đã hy sinh chính Ngài để con thoát khỏi hình phạt. Con xin lỗi vì đôi khi con đã không chăm sóc người khác với cam kết yêu thương, hoặc chỉ xem việc phục vụ Ngài là một trách nhiệm thay vì là sự hy sinh vì tình yêu. Xin giúp con đón nhận tình yêu của Ngài, và sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm phục vụ người khác với tinh thần hy sinh. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work