Kinh Thánh: Giăng 7:37-39
“Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.” (BTT)
Vào ngày cuối của Lễ Lều Tạm, một đoàn rước trọng thể gồm các thầy tế lễ rời khỏi đền thờ để lấy nước từ suối Gi-hon, ngay bên ngoài núi Đền. Đây là nguồn nước trực tiếp duy nhất của thành phố. Nước được mang về đền thờ trong một bình bằng vàng và sau đó đổ lên bàn thờ. Nghi lễ này là lời nhắc nhở tượng trưng rằng Đức Chúa Trời đã cung cấp nước từ tảng đá trong thời gian dân Do Thái lang thang trong đồng vắng (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7). Dân chúng rất háo hức chứng kiến toàn bộ nghi thức này. Nhưng Chúa Jêsus đứng dậy và cất tiếng lớn, thu hút sự chú ý về phía Ngài.
Nhân dịp này, Ngài đã công bố với hàng ngàn người rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng đáp ứng mọi nhu cầu. “Nước hằng sống” mà Ngài hứa không phải là nước vật chất được lấy từ giếng hay suối, mà là sự hiện diện ban sự sống của Đức Thánh Linh, Đấng sẽ tiếp tục thỏa mãn và ban sức lực cho mỗi tín đồ. Đây là lời hứa tương tự mà Chúa Jêsus đã dành riêng cho người phụ nữ Sa-ma-ri bên giếng (Giăng 4:14), và đó là lời hứa mà Ngài vẫn tiếp tục thực hiện cho đến ngày nay.
Trong khi nhiều tôn giáo khuyến khích con người thực hiện ngày càng nhiều hoạt động thể hiện sự sùng đạo, thì Chúa Jêsus kêu gọi con người tin nhận Ngài là Đấng Cứu Rỗi và đầu phục Ngài làm Chúa. Khi họ làm điều đó, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ được ban xuống để xác nhận họ là con cái của Ngài và sự hiện diện quyền năng của Ngài đầy dẫy đời sống họ. Đó là ân điển: tội lỗi của chúng ta đổi lấy sự tha thứ của Ngài và sự ngự trị của Đức Chúa Trời. Dù bạn đang ở đâu hôm nay thì Đức Thánh Linh cũng ở trong bạn, khao khát thực hiện công việc thiêng liêng của Ngài trong bạn và qua bạn – để thỏa mãn bạn và bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho người khác. Bạn không đơn độc vì Đức Chúa Trời sống trong bạn. Đó là lý do tuyệt vời để ngợi khen và cầu nguyện, để thờ phượng và làm việc, hầu cho vương quốc Ngài được phát triển và vinh quang thuộc về Ngài.
Lạy Chúa và Đức Chúa Trời của con. Con cảm ơn Ngài vì đã cho con cơ hội được nghe về Chúa Jêsus và ban cho con đức tin để tin nhận Ngài, nhận lãnh Đức Thánh Linh. Thật tuyệt vời khi biết rằng Ngài luôn ở với con. Con xin lỗi vì đã từng đẩy Thánh Linh ra khỏi những ngóc ngách trong đời sống con vì nghĩ rằng con không cần Ngài. Con ăn năn và tuyên bố rằng con muốn mời Đức Thánh Linh bước vào đời sống con, để làm cho con được thỏa mãn và ban cho con sự khôn ngoan cùng quyền năng để cùng với Ngài xây dựng vương quốc của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work