Kinh Thánh: Giăng 7:40-44
“Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó, thì nói: Người nầy thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói: Ấy là Đấng Christ. Người khác nữa lại nói: Đấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao? Kinh thánh há chẳng nói rằng Đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua Đa-vít, làng Bết-lê-hem, là làng vua Đa-vít sao? Vậy, dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài.” (BTT)
Khi đám đông bắt đầu thắc mắc liệu Chúa Jêsus có phải là Đấng Mết-si-a hay không, họ đã đúng khi hỏi liệu Ngài có đến từ dòng dõi của Vua Đa-vít (Giu-đa) và có được sinh ra tại Bết-lê-hem hay không. Câu hỏi của họ dựa trên lời tiên tri trong Mi-chê 5:1, “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.”
Họ đã đúng khi tra cứu Kinh Thánh nhưng họ đã sai khi cho rằng Chúa Jêsus được sinh ra trong một gia đình ở Ga-li-lê thuộc chi tộc Nép-ta-li (Lu-ca 2:4-7), bởi vì Ngài lớn lên ở Na-xa-rét. Họ cho rằng Ngài không thể là “Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” bởi vì họ đã hiểu sai sự thật. Những người khác nhìn vào bằng chứng trong cuộc đời của Ngài và kết luận rằng Ngài chính là Đấng Christ (Đấng Mết-si-a). Làm thế nào mà có thể có những ý kiến khác nhau như vậy? Có phải chỉ đơn giản là một số người thấy bằng chứng còn những người khác thì không? Hay là do những người không muốn tin vào Chúa Jêsus đã lợi dụng Kinh Thánh để biện minh cho sự thiếu đức tin của mình?
Điều này có vẻ lạ khi người ta trích dẫn Kinh Thánh nhưng lại không tin. Tuy nhiên, đó chính xác là điều mà Sa-tan đã làm khi cám dỗ Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 4:6). Đó là một cách rẻ tiền để bôi nhọ sự thật, và hàng triệu người đã bị lừa dối xa rời đức tin vào Chúa Jêsus bởi những giáo sư giả, những người bóp méo Kinh Thánh vì lợi ích xấu xa của họ. Nhưng các sứ đồ đã từ chối làm điều đó. Phao-lô đã viết trong 2 Cô-rinh-tô 4:2, “nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng.” Vì vậy, nếu bạn là một giáo viên, hãy chắc chắn rằng những gì bạn giảng dạy phù hợp rõ ràng với Kinh Thánh. Và khi bạn nghe giảng dạy, hãy dùng Kinh Thánh để kiểm tra xem điều đó có đúng không, và đừng bao giờ bóp méo điều đã nghe để biện minh cho sự bất tuân của mình.
Lạy Đức Chúa Trời của lẽ thật. Con cảm ơn Ngài vì đã ban cho chúng con Kinh Thánh để chúng con có thể hiểu được sự thật. Con xin lỗi khi con đã chọn lọc những câu trong Kinh Thánh để biện minh cho sự thiếu đức tin hoặc sự bất tuân của mình, hoặc khi con để những lời giảng dạy sai trái trôi qua mà không phản đối. Xin hãy giúp con có tấm lòng rộng mở để đón nhận lời của Ngài và sẵn sàng vâng lời những điều lời Ngài dạy, để con có thể hiểu rõ hơn về Chúa Jêsus và học cách sống giống như Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work