Kinh Thánh: Lu-ca 9:23-25
“Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì?” (BTT)
Bí mật đã được tiết lộ! Chúa Jêsus đồng ý rằng Phi-e-rơ đã nói đúng; Thầy của họ không ai khác chính là Con Đức Chúa Trời được xức dầu (Ma-thi-ơ 16:15-17). Ngài đã đến để đánh bại ý đồ xấu xa của Sa-tan (I Giăng 3:8); và bây giờ trận chiến đang diễn ra. Những ngày được mến mộ với nhiều cung bậc cảm xúc đã qua; kể từ bây giờ sự chống đối sẽ gia tăng. Điều này sẽ dẫn Chúa Jêsus đến thập tự giá. Nhưng đó chưa phải là hết: những ai muốn theo Ngài cũng cần đến với thập tự giá của họ.
Người ta nói về “thập tự giá” như một điều khó chịu trong cuộc sống mà họ phải chịu đựng. Nhưng đó không phải điều Chúa Jêsus muốn nói. “Thập tự giá của người theo Chúa” là sẵn sàng khước từ tất cả những gì làm hài lòng bản chất ích kỷ của mình. Khi vâng lời Đức Chúa Cha, Chúa Jêsus không làm hài lòng chính Ngài (ngay cả ở Ghết-sê-ma-nê và Gô-gô-tha); và không một môn đồ nào có quyền tự làm hài lòng mình cả. Một môn đồ (Giu-đa Ích-ca-ri-ốt) đã quyết định sai lầm và trở thành ví dụ sống động về những nguy hiểm của sự bội đạo.
Vì vậy, Chúa đã nói thẳng: hoặc bỏ đi quyền làm theo ý riêng hoặc đánh mất đặc ân nhận lãnh sự sống đời đời! Đó là một thông điệp rất rõ ràng trong nền văn hóa đại chúng thời Chúa Jêsus, vì chẳng ích gì khi có được mọi thứ thế giới này ban tặng để rồi đánh mất tất cả những gì Chúa Jêsus đã hy sinh để mang đến cho những ai yêu mến và vâng lời Ngài. Chìa khóa để trở thành môn đồ thật sự vẫn là sẵn lòng và tự nguyện lựa chọn vâng lời để từ chối những gì xác thịt mong muốn, để chúng ta có thể làm theo điều Đức Chúa Trời ban truyền. Với Chúa Jêsus, đó là hy sinh mạng sống Ngài vì tội lỗi của thế gian; với chúng ta, đó là hy sinh điều mà lòng mình ao ước.
Cho dù chúng ta có biện hộ rằng chúng ta có quyền làm hài lòng bản thân đến mức nào đi nữa, thì những lời này của Jêsus giúp chúng ta nhìn bản tính ích kỷ của mình từ góc nhìn thiên thượng. Vì vậy, nếu bạn đang giả vờ làm môn đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, thì đã đến lúc phải trở thành môn đồ thật sự. Nếu bạn đang chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, thì đã đến lúc phải vâng phục Ngài. Nếu bạn cảm thấy đau khổ khi phải hy sinh bản thân và bị cám dỗ quay về lối sống cũ, thì hãy nhớ đến Chúa Jêsus. Như Hê-bơ-rơ 12:1-3 chép: “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.”
Lạy Chúa toàn năng, cảm ơn Ngài đã nhắc nhở con rằng đời sống theo Chúa không được đo lường bằng các lễ nghi tôn giáo mà là sự hy sinh bản thân và vâng theo tiếng gọi của Ngài. Xin tha thứ cho con vì đã nhiều lần đòi hỏi quyền được làm những gì mình muốn. Xin giúp con hiểu được bản chất sự hy sinh của Đấng Christ và luôn sẵn lòng từ bỏ quyền lợi cá nhân để bám theo gót Ngài. Xin ban cho con ân điển Ngài để tiếp tục sống như một môn đồ thật sự của Đức Chúa Jêsus Christ. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work