Kinh Thánh: Lu-ca 9:21-22
“Đức Chúa Jêsus nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai, và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại.” (BTT)
Phi-e-rơ vừa tuyên bố rằng Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a được hứa ban (Lu-ca 9:20), Ngài là Con Đức Chúa Trời, được đặc biệt xức dầu để đại diện cho thiên đàng trên đất. Nhưng sự nhận biết mới này về Chúa Jêsus đã trở thành khởi đầu cho con đường đến thập tự giá, vì ngay cả những người sùng đạo cũng muốn cách biệt với Đức Chúa Trời, không muốn gần gũi và có mối liên hệ riêng tư với Ngài. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thích tự cho mình là “người trung gian” giữa Đức Chúa Trời và con người, và họ được hưởng mọi quyền lợi của “người trung gian”. Nhưng giờ thì mọi thứ đã rõ ràng, ít nhất thì các môn đồ có thể thấy rằng Chúa Jêsus không phải là một “người trung gian” tôn giáo nào khác nữa: Ngài mang đầy đủ thẩm quyền của Đức Chúa Cha. Nếu nhờ đến cùng Chúa Jêsus mà con người có thể đến thẳng với Đức Chúa Trời, thì thứ bậc tôn giáo trở nên không còn phù hợp. Và đúng là như vậy. Đó là lý do tại sao họ sẽ chống trả. Cách duy nhất để họ duy trì quyền lực và địa vị xã hội là giết Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 27:18).
Không một âm mưu nào của họ khiến Chúa Jêsus ngạc nhiên. Những gì mà Cơ Đốc nhân chúng ta thấy rất rõ ràng ngày nay lại không được các nhà lãnh đạo tôn giáo nhìn thấy. Nếu họ hiểu kế hoạch giết người sẽ khiến họ không được cứu rỗi như thế nào, thì họ đã không bao giờ đóng đinh Ngài (I Cô-rinh-tô 2:7-10). Kế hoạch cứu rỗi qua sự chết của Đấng Christ đã được hình thành trong quá khứ vĩnh hằng, trước khi sáng tạo, và trước khi tội lỗi phá hủy thế giới hoàn hảo của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 1:20). Đức Chúa Trời tương giao trực tiếp với tất cả mọi người chỉ thông qua Đấng Christ (Rô-ma 16:25-27).
Ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời tương giao trực tiếp với những người Ngài yêu thương là điều đáng sợ đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người ẩn mình sau chủ nghĩa bí ẩn để duy trì quyền lực của họ trên con người. Hội Thánh thường bị cám dỗ quay trở lại thời Cựu Ước, khi việc tiếp cận trực tiếp với Đức Chúa Trời hầu như là không thể, hệ thống các thầy tế lễ và của tế lễ là con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ, Chúa Jêsus nói rằng Ngài là con đường duy nhất (Giăng 14:6). Chúa Jêsus vừa là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại vừa là của lễ hoàn hảo cho tội lỗi, tất cả những gì chúng ta cần là Chúa Jêsus. Những người trung gian tôn giáo đang bị đào thải. Đúng vậy, chúng ta cần các nhà truyền giáo để giải thích Phúc Âm; giáo viên để giúp các tín đồ hiểu Lời Đức Chúa Trời; và mục sư để khuyến khích chúng ta làm những điều Kinh Thánh nói. Nhưng chúng ta đến với Đức Chúa Trời chỉ thông qua Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi (Rô-ma 5:6-11)
Tuy nhiên, lòng người nổi loạn vẫn muốn kiểm soát tất cả, và không thoải mái khi Đức Chúa Trời ở quá gần; ngay cả đối với những người sùng đạo. Bản ngã con người cũ vẫn tiếp tục tranh đấu với danh Chúa Jêsus. Nếu chúng ta khước từ Ngài thì chúng ta sẽ hứng chịu cơn thạnh nộ của Ngài (Rô-ma 2:5-8), nhưng việc đầu phục Chúa Jêsus sẽ có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm bởi những người ghét được nhắc nhở về sự hiện diện rất gần của Chúa (Công vụ 7:51-60). Tuy nhiên, những ai vâng phục Chúa cũng biết rằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh sẽ giúp họ vượt qua nguy hiểm và ban cho họ niềm vui khi họ trải nghiệm và chứng kiến sự cứu rỗi quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài vì con không tôn thờ một vị thần vô danh, nhưng trong Chúa Jêsus, con có thể biết Ngài như thế nào và con có quyền đến gần Ngài thông qua chính huyết của Đấng Christ. Tuy nhiên, con biết rằng những người khước từ tình yêu của Ngài sẽ có lúc không thích nghe nhắc nhở rằng Ngài là Vua vì họ không muốn vâng phục Ngài. Xin giúp con không sợ họ và thấy rõ ràng đức tin của con nơi Ngài, con hiểu rằng chỉ Phúc Âm mới có thể cứu con người khỏi cơn thạnh nộ của Ngài và giúp họ được tự do làm con của Đức Chúa Trời. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work