Kinh Thánh: Lu-ca 9:26-27
“Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về họ, khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha, và của thiên sứ thánh mà đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời.” (BTT)
Những ngày đầu tiên ở bên Chúa Jêsus ắt hẳn rất thú vị đối với các môn đồ. Nhưng bây giờ, sứ mạng thực tế của Ngài và của các môn đồ đã được nêu rõ. Để hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời là hủy phá công việc của Sa-tan (I Giăng 3:8) và giải cứu những người bị nó giam cầm (Hê-bơ-rơ 2:14-15), Chúa Jêsus sẽ phải hy sinh mạng sống của mình (Ma-thi-ơ 16:21).
Không chỉ vậy, mỗi môn đồ chân chính sẽ phải sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho bất cứ điều gì Chúa muốn và từ bỏ chính mình (Lu-ca 9:23). Môn đồ hóa không nên được xem là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi với bạn bè, mà là một cam kết để tham gia cuộc chiến thuộc linh đầy những khó khăn và thương vong xảy ra trên chiến trường. Đây là một bài học khó. Liệu họ sẽ sẵn sàng đồng nhất với Chúa hay chối bỏ Ngài?
Vì vậy, Chúa Jêsus đã thách thức các môn đồ rằng nếu ý tưởng trên làm họ khó chịu và muốn rút lui (Giăng 6:66-69), thì họ cần phải biết rằng họ sẽ bị loại bỏ khỏi niềm vui chiến thắng lớn lao khi Chúa Jêsus trở lại trong vinh quang. Đó sẽ là một sự kiện có thật, không phải một câu chuyện hư cấu nào đó về tôn giáo (Ma-thi-ơ 24:30-31). Như một sự nếm trước, không lâu sau Phi-e-rơ cùng với Gia-cơ và Giăng đã được chứng kiến Chúa Jêsus hóa hình cách vinh hiển, một trải nghiệm xác nhận những điều Chúa Jêsus đang nói là thật và khích lệ các môn đồ luôn tận trung với Chúa Jêsus (Lu-ca 9:28-36; II Phi-e-rơ 1:16-18).
Theo Chúa Jêsus không chỉ là xin Đức Chúa Trời giải quyết các vấn đề hiện tại. Mà còn là thiết lập mối quan hệ lâu dài với Chúa, trong đó chúng ta đồng nhất mình với Chúa Jêsus và sự dạy dỗ của Ngài, cũng như làm việc với Ngài trong “công việc gia đình” của Đức Chúa Trời, khi Ngài giải quyết tội lỗi và hậu quả của tội lỗi cũng như chuẩn bị cho “gia đình” của Ngài một tương lai đời đời vinh hiển. Đúng vậy, trước mắt chúng ta sẽ phải chịu “chấn thương ở chiến trường”, nhưng về lâu dài chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui chiến thắng với Đấng Christ và sự vinh hiển trong vương quốc Ngài (I Phi-e-rơ 4:13). Tuy nhiên, những ai hổ thẹn về sự thương khó của Chúa Jêsus và không muốn tham gia vào công cuộc cứu rỗi của Chúa, thì không thể chia sẻ sự vinh hiển của Ngài. Đó là một lựa chọn tiên quyết cho các môn đồ, và không phải ai cũng lựa chọn đúng: Giu-đa đã hổ thẹn về Chúa Jêsus và mất tất cả. Phi-e-rơ cũng hổ thẹn nhưng đã ăn năn và được phục hồi. Mỗi Cơ Đốc nhân hằng ngày phải đưa ra lựa chọn tiên quyết cho mình tại nơi ở và nơi làm việc. Vì vậy, ngay cả khi người khác chế nhạo đức tin của bạn, đừng hổ thẹn về Chúa Jêsus, vì Ngài sẽ tôn quý những ai đứng về phía Ngài hôm nay.
Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài đã nhắc nhở con rằng mối quan hệ của con với Chúa là lâu dài, vì vậy những quyết định của con về cách cư xử hằng ngày cần được định hình bằng niềm hy vọng về sự vinh hiển với Chúa Jêsus. Xin tha thứ cho con vì những suy nghĩ hạn hẹp và ích kỷ, thậm chí là muốn lợi dụng Ngài giải quyết nan đề của con để rồi con lại tiếp tục sống trong ích kỷ! Khi người khác nhạo báng đức tin của con, xin giúp con đứng về phía Chúa Jêsus vì biết rằng Ngài sẽ ở bên cạnh người nào tôn kính Ngài, cả hiện tại và trong cõi đời đời. Con nguyện sẵn sàng làm chứng cho gia đình và bạn bè của con, những người từng chế nhạo Ngài, vì con biết rằng họ cần được nghe và đáp lại sứ điệp Phúc Âm trước ngày Chúa Jêsus trở lại. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work