Kinh Thánh: Lu-ca 10:8-12
“Hễ các ngươi vào thành nào, mà người ta tiếp rước, hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho. Hãy chữa kẻ bịnh ở đó, và nói với họ rằng: Nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Song hễ các ngươi vào thành nào, họ không tiếp rước, hãy đi ra ngoài chợ, mà nói rằng: Đối với các ngươi, chúng ta cũng phủi bụi của thành các ngươi đã dính chân chúng ta; nhưng phải biết nước Đức Chúa Trời đã đến gần các ngươi rồi. Ta phán cùng các ngươi, đến ngày cuối cùng, thành Sô-đôm sẽ chịu nhẹ hơn thành nầy.” (BTT)
Chúa Jêsus đã sai 70 môn đồ đi trước Ngài, từng đôi một, để dọn đường cho Ngài (Lu-ca 10:1-4). Ngài báo trước rằng họ sẽ gặp một trong hai phản ứng từ dân chúng: chào đón hoặc phẫn nộ. Họ chỉ có thể thi hành chức vụ trong giới hạn mà dân chúng muốn, và Chúa Jêsus không dạy họ phải chúc phước cho những người phản kháng hoặc nổi loạn. Thật vậy, tính cấp bách của sứ mạng có nghĩa là các môn đồ không cần lãng phí thời gian với những người không quan tâm.
Tuyên bố công khai chống lại những người khước từ sứ giả Phúc Âm có vẻ khá gay gắt. Nhưng lời cảnh báo trước này phù hợp với những lời cảnh báo của các tiên tri trong Cựu Ước và của Đức Chúa Jêsus Christ (Lu-ca 11:37-52). Đối với những người nổi loạn như thế, thay vì rao ra sự cứu rỗi, bình an và phước hạnh, các sứ giả phải báo trước về sự phán xét và đau khổ hầu đến. Khi nói rằng thành Sô-đôm còn công bình hơn những người từ chối Chúa Jêsus, cùng với việc phủi bụi trên chân, một hành động chỉ sự gớm ghiếc theo văn hóa phương Đông, Chúa Jêsus đang phán rằng ai từ chối tiếp nhận Ngài là tự loại mình khỏi Nước Đức Chúa Trời và thiên đàng của Ngài (Math. 10:32-33)
Tất nhiên, sự kết hợp của hai thông điệp đó chính là sứ điệp Phúc Âm: hãy tiếp nhận Chúa Jêsus và sự cứu rỗi của Ngài, nếu không bạn sẽ phải đối diện với sự phán xét của Ngài trong ngày sau rốt (Giăng 3:18). Mục đích của mọi lời cảnh báo là để mọi người ăn năn và đặt lòng tin nơi Chúa (II Phi-e-rơ 3:9).
Mục vụ Phúc Âm ngày nay hiếm khi được thể hiện rõ ràng cả ba chiều như vậy. Hoặc là chúng ta không rao giảng về Chúa Jêsus cách rõ ràng, hoặc là chúng ta không bày tỏ được ân điển vinh quang của Phúc Âm; hoặc là chúng ta dành quá nhiều thời gian để thuyết phục những người không quan tâm đến mức chúng ta bỏ lỡ cơ hội để rao báo Phúc Âm cho những người đói khát thuộc linh. Rất hiếm khi chúng ta đủ thẳng thắn để giải thích rằng Phúc Âm không phải là một mặt hàng tiêu dùng (có thể lựa chọn “mua hoặc không mua” mà không gánh chịu nhiều hậu quả) bởi vì những người từ chối sứ điệp cứu rỗi chính là đang trên đường đi đến sự hư mất, và họ cần được cảnh báo về sự nguy hiểm. Do đó, sự cấp bách không chỉ đối với những người rao giảng, mà còn đối với những người nghe. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho chính mình nhạy bén với tinh thần trách nhiệm để làm việc với Ngài, rao báo về việc Chúa Jêsus sắp trở lại, và tất cả mọi người cần phải sẵn sàng để gặp Ngài.
Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài về ân điển của Chúa Jêsus và sự nhân từ Ngài khi chết thay cho con để con có thể nhận được tất cả những phước hạnh của Ngài. Xin tha thứ cho con khi giữ tất cả cho riêng mình và không chia sẻ lẽ thật về sự cứu rỗi duy nhất cho thế gian. Xin giúp con mạnh dạn và thẳng thắn, tìm kiếm những người muốn biết thêm về Đức Chúa Jêsus Christ, và cảnh báo những ai chống đối rằng tất cả mọi người đều phải ứng hầu trước Chúa Jêsus khi Ngài trở lại. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work