Kinh Thánh: Lu-ca 10:5-7
“Hễ các ngươi vào nhà nào, trước hết hãy nói rằng: Cầu sự bình an cho nhà nầy! Nếu nhà đó có người nào đáng được bình an, sự bình an của các ngươi sẽ giáng cho họ; bằng không, sẽ trở về các ngươi. Hãy ở nhà đó, ăn uống đồ người ta sẽ cho các ngươi, vì người làm công đáng được tiền lương mình. Đừng đi nhà nầy sang nhà khác.” (BTT)
Họ đang thực hiện một sứ mạng nhưng không có bất kỳ nguồn lực nào ngoại trừ sự ủy thác của Chúa Jêsus. Họ phải ra đi, từng đôi một, vào một thành kia và rao báo rằng Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a (Lu-ca 10:1-4). Họ không được công nhận là những thầy thông giáo và không được mời vào nhà hội, vì vậy họ phải ở nhà của ai đó. Nhưng họ nên đến nhà nào?
Họ thử lòng chủ nhà bằng cách nói “Shalom”, một từ không chỉ mang ý nghĩa “chúc bình an”. Từ đó có nghĩa là: “Cầu xin Đức Chúa Trời ban tất cả những điều tốt lành cho bạn và gia đình!” Nếu người đó nói: “Cảm ơn anh, tôi muốn mọi sự tốt lành của Đức Chúa Trời ở với tôi và gia đình tôi” thì người đó sẽ dễ dàng tiếp nhận những điều họ rao giảng về Chúa Jêsus. Họ nên ở lại nhà người đó.
Một người đói khát thuộc linh sẽ muốn có sự bình an của Đức Chúa Trời; và khi nghe về Chúa Jêsus, họ sẽ nhận ra rằng Ngài là câu trả lời cho nhu cầu và mục đích của cuộc đời họ. Chúa Jêsus nói rằng mối quan hệ sẽ phát triển khi các môn đồ bày tỏ lẽ thật, những người như vậy rất vui lòng tiếp đón và cung cấp thức ăn cho các sứ giả của Đức Chúa Trời. Điều đó không bao giờ làm cho những người truyền đạo trở nên giàu có, nhưng sẽ giúp họ sống qua ngày và khích lệ họ. Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu làm việc từ nhà đó và sứ điệp của Ngài sẽ lan truyền đến những gia đình lân cận. Các môn đồ không cần phải di chuyển đến những nhà khác; một gia đình tin Chúa sẽ giới thiệu Chúa Jêsus cho những người khác. Đó là khuôn mẫu cho Hội Thánh đầu tiên (Công vụ 20:20).
Rao giảng về Chúa Jêsus không phức tạp: hãy bắt đầu bằng việc giải thích rằng qua Đức Chúa Jêsus Christ con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Mặc dù nhiều người có thể không quan tâm, nhưng vẫn có những người quan tâm. Nhiệm vụ tiếp theo Chúa giao cho bạn là với những người lắng nghe. Đừng nôn nóng rồi nhảy từ ý này sang ý khác. Đức Thánh Linh ban sự bình an của Ngài ngày càng thêm lên trong lòng bạn (Ga-la-ti 5:22). Nếu bạn được tràn đầy sự bình an của Đức Chúa Trời, cuộc sống của bạn sẽ thu hút những người đang tìm kiếm sự bình an (Phi-líp 4:7). Bạn có thể không biết bắt đầu từ đâu: vì vậy, hãy bắt đầu từ chỗ bạn đang ở… nếu bạn chưa bao giờ chia sẻ sự hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ cho đồng nghiệp thì họ sẽ không biết điều đó!
Lạy Chúa nhân từ. Cảm ơn Ngài đã muốn đem sự bình an đến cho mọi nhà và mọi lòng muốn tiếp nhận sự bình an Ngài. Cảm ơn Ngài đã thức tỉnh con về sự đơn giản trong cách Ngài dạy các môn đồ, và con cũng có thể làm được như vậy. Xin tha thứ cho con vì đã bỏ qua những cơ hội rõ ràng mà Ngài đã ban cho để tuyên bố rằng Ngài muốn mang đến sự bình an cho những người xung quanh con: xin giúp con dùng những cuộc gặp gỡ đó để làm vinh hiển Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work