Kinh Thánh: Lu-ca 10:13-15
“Khốn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn cho mầy, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và thành Si-đôn, thì hai thành ấy đã mặc áo gai và đội tro mà ăn năn từ lâu rồi. Vậy, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu nhẹ hơn bay. Còn mầy, thành Ca-bê-na-um, mầy sẽ được nhắc lên tận trời sao? Không, sẽ bị hạ xuống tới dưới Âm phủ!” (BTT)
Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy lạ khi Chúa Jêsus bày tỏ sự đau buồn đối với các thành, cũng giống như cách các tiên tri trong Cựu Ước báo trước về sự diệt vong của các nước phản nghịch xung quanh đất nước Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, nan đề ở đây đều giống nhau. Đức Chúa Trời đã cho họ thấy bằng cớ về quyền năng và sự vinh hiển Ngài qua các phép lạ Chúa Jêsus đã làm, nhưng những thành này đã khước từ bằng cớ mà họ có thể tận mắt thấy.
Ty-rơ và Si-đôn nghe biết về những việc làm vĩ đại của Đức Chúa Trời nhưng họ từ chối không tin, và hai thành này đã sụp đổ theo lời tiên tri (Ê-xê-chi-ên đoạn 26-28). Thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, và Ca-bê-na-um (những thành phía bắc hồ Ga-li-lê) là những thành đầu tiên chứng kiến phép lạ của Chúa Jêsus và nghe lời giảng dạy của Ngài (Giăng 14:11). Khước từ không nhận Chúa Jêsus là Đấng Mết-si-a dù cho đã thấy được bằng chứng Ngài là Con Đức Chúa Trời thì chỉ nhận lại sự đoán phạt kinh khiếp từ Chúa mà thôi (Giăng 3:18).
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Chúa Jêsus đau lòng và bày tỏ nỗi buồn khổ của Ngài, giống như Ngài đã làm với thành Giê-ru-sa-lem (Lu-ca 13:34). Để bày tỏ Ngài là ai thì Ngài còn phải làm gì nữa? Thay vào đó, những thành này lại phô bày sự chống nghịch cùng Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo ra họ và đến để cứu chuộc họ. Vài người có thể nói: “Đó chỉ là do bản chất tội lỗi của con người,” và họ nghĩ vậy là đúng! Theo lẽ tự nhiên, tấm lòng tội lỗi của chúng ta không muốn tôn trọng Chúa, Lời của Chúa và những công việc quyền năng của Ngài. Đúng vậy, chúng ta vui mừng khi Chúa nhân từ với chúng ta, nhưng bản năng chúng ta không để tâm đến việc phải thuận phục thẩm quyền của Ngài. Và Chúa sẽ rất đau lòng vì Ngài sẽ phải khước từ tất cả những người như thế ra khỏi vương quốc Ngài.
Ngày hôm nay cũng như thế. Vai trò làm chứng của Cơ Đốc nhân là bày tỏ bằng cớ Chúa Jêsus là ai, và cho mọi người biết vì sao Chúa lại đến thế gian này. Chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách sống cuộc đời tin kính, giải thích Lời Chúa và để Chúa hành động qua chúng ta hầu cho ý Chúa được nên. Cứu Chúa đang nóng lòng mong đợi mọi người tin vào bằng cớ đó và ăn năn (I Ti-mô-thê 2:3-6). Nhưng những ai từ chối Chúa, họ đã làm Chúa buồn lòng. Ngài cho thấy quyền năng và tình yêu thương của Ngài; nhưng họ cứ khăng khăng không hiểu và quay lưng thì họ phải chuốc lấy hình phạt. Việc công bố điều đó có lẽ gây khó khăn cho vai trò làm chứng của Hội Thánh. Nhưng nếu không công bố thì Tin Lành được rao ra không hoàn chỉnh dẫn đến sai lạc. Điều đó không có nghĩa là chúng ta rao ra sự phán quyết vô cảm cho tất cả, nhưng phải cho mọi người biết rõ ân điển của Đấng Christ cần họ đáp ứng cách tích cực.
Lạy Cứu Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã kiên nhẫn bày tỏ cho con thấy được lẽ thật trong Tin Lành để con ăn năn và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Con rất buồn vì vài người bạn và gia đình của con vẫn đang khước từ ân điển Chúa dù cho họ đã thấy được bằng cớ về Ngài. Xin Ngài xoay chuyển tấm lòng họ và giúp con mỗi ngày làm chứng rằng tình yêu của Ngài có năng quyền biến cải họ, và giải thích Tin Lành cho họ hiểu. Con biết điều đó thật sự quan trọng, vì thế xin Chúa giúp con luôn cầu nguyện và hành động để nước Ngài được đến cho những người xung quanh con, để rồi họ không phải chịu sự trừng phạt của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work