Kinh Thánh: Giăng 6:70-71
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỉ! Vả, Ngài nói về Giu-đa con Si-môn Ích-ca-ri-ốt; vì chính hắn là một trong mười hai sứ đồ, sau sẽ phản Ngài.” (BTT)
Đức Chúa Jêsus đã chọn các môn đồ để hầu việc Ngài. Nhưng Ngài cũng biết rằng trong số mười hai người ấy, có một kẻ sẽ phản Ngài – Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Đức Chúa Jêsus không chọn một người công chính, nhưng Ngài biết trước rằng Giu-đa đã bị sự gian ác thấm nhiễm đến mức trở thành công cụ của Sa-tan. Dù vậy, Giu-đa vẫn được giao nhiệm vụ giữ tiền cho nhóm, và không lâu sau các môn đồ khác phát hiện ra hắn là một kẻ trộm (Giăng 12:6). Nhưng tại sao? Tại sao Đức Chúa Jêsus lại chọn một kẻ gian ác chẳng bao giờ ăn năn?
Đức Chúa Jêsus không bao giờ sợ hãi điều ác, vì Ngài là Đấng Tể Trị trên muôn loài. Ngài tránh bị ném đá nhưng chủ động chọn thời điểm để lên thập tự giá. Ngài trực diện đối đầu với Sa-tan và các quỷ, quở trách chúng bằng Lời Ngài. Và khi ma quỷ tưởng rằng nó đã tiêu diệt được Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Jêsus đã chứng minh thẩm quyền của Ngài trên sự chết qua sự phục sinh. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Jêsus phải chịu chết vì tội lỗi của thế gian, nhưng liệu Giu-đa có thực sự cần thiết để khiến Ngài chết không? Không, nhưng Đức Chúa Jêsus đã chọn một người để ứng nghiệm Kinh Thánh (Thi Thiên 41:9), đại diện cho hàng triệu người bề ngoài sùng đạo nhưng thực chất đặt lợi ích riêng lên trên hết, không có tình yêu thật dành cho Đức Chúa Trời. Họ muốn lợi dụng Ngài nhưng không muốn được Ngài sử dụng. Giống như Giu-đa, họ có cơ hội được cứu rỗi, nhưng cũng như Giu-đa, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình và hậu quả khi để Sa-tan kiểm soát đời sống họ.
Đức Chúa Jêsus vẫn có quyền năng để khiến muôn vật quy phục Ngài (Phi-líp 3:21). Ngài có thể sử dụng ngay cả những điều ác để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, dù những kẻ làm ác vẫn phải chịu trách nhiệm trước Ngài. Vì mầm mống của sự gian ác vẫn tồn tại trong mỗi chúng ta, nên chúng ta cần lắng nghe lời của Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo thuật sĩ Si-môn (người muốn sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời cho vinh quang riêng): “Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác.” (Công Vụ 8:22-23). Người khác có thể nghĩ rằng bạn rất gần gũi với Đức Chúa Jêsus, nhưng Ngài biết rõ lòng bạn: vậy hãy ăn năn trước khi hành động của bạn phản bội Chúa mình.
Lạy Chúa Toàn Tri! Cảm tạ Ngài vì đã nhắc nhở con rằng để Sa-tan hành động trong đời sống con là một quyết định tai hại. Con xin ăn năn vì những lần đã nuôi dưỡng mầm mống gian ác và không đáp ứng trọn vẹn lời kêu gọi của Ngài để phục vụ trong vương quốc Ngài. Xin ban cho con một tấm lòng mới và một lòng khao khát phục vụ Ngài theo cách mà Ngài đang kêu gọi con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work