Kinh Thánh: Giăng 10:14-15
“Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.” (BTT)
Chúa Jêsus mô tả chính Ngài là “… người chăn hiền lành”, đối lập với những lãnh đạo tôn giáo mang vẻ đạo mạo thời bấy giờ, những kẻ mà Ngài gọi là “quân trộm cướp” (Giăng 10:1; Giăng 10:8). Họ tàn phá bầy chiên của Đức Chúa Trời vì lợi ích riêng, giống như những người làm thuê không quan tâm đến dân sự của Ngài, sẵn sàng bỏ chạy ngay khi gặp khó khăn hay nguy hiểm (Giăng 10:12-13). Dù thái độ này bộc lộ rõ rệt qua sự chống đối Chúa Jêsus, nhưng thái độ ấy không phải là điều mới lạ (Ma-thi-ơ 21:33-39). Những lãnh đạo tôn giáo như vậy được mô tả trong Ê-xê-chi-ên 34:1-10 là ích kỷ, vô tâm, lợi dụng dân sự của Ngài. Nhưng trong Ê-xê-chi-ên 34:11-16, Đức Chúa Trời phán rằng chính Ngài sẽ đến và trở thành người chăn bầy bằng tình yêu thương dịu dàng và quyền năng chữa lành cách hy sinh. Đó là lý do Chúa Jêsus phán: “Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình” (Giăng 10:11).
Trong hai câu này, Giăng ghi lại rằng Chúa Jêsus đã dùng động từ “ know” (quen/biết) bốn lần. Trong tiếng Anh, “know” có hai ý nghĩa: nhận thức một sự thật hoặc có trải nghiệm cá nhân với một điều gì đó hay một ai đó. Trong tiếng Hy Lạp, có đến bảy từ khác nhau diễn tả ý nghĩa này, và từ được dùng ở đây mang nghĩa “sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm cá nhân”. Chúa Jêsus phán rằng Ngài hiểu biết sâu sắc những ai theo Ngài. Ngài cũng nói rằng chiên của Ngài có mối liên hệ cá nhân với Ngài. Mối liên hệ này phản chiếu mối quan hệ mật thiết giữa Đức Chúa Cha và Chúa Jêsus, một sự thấu hiểu hoàn toàn với niềm tin trọn vẹn (Giăng 14:20).
Trong bất kỳ mối quan hệ tương tác nào, chúng ta chỉ biết về người khác ở mức độ chúng ta có thể hiểu thấu. Chẳng hạn, một người mẹ sẽ biết con mình rõ hơn là đứa con biết mẹ nó. Tương tự, Chúa Jêsus biết rõ tường tận về chúng ta vì Ngài hiểu tất cả mọi điều. Lý do Đấng Christ chịu chết thay cho chúng ta là vì Ngài đã biết mọi điều tồi tệ nhất về chúng ta nhưng vẫn yêu thương chúng ta đến mức sẵn sàng chịu hình phạt vì tội lỗi của chúng ta (I Giăng 4:10). Nhưng có lẽ điều gây ngạc nhiên hơn cả là Chúa Jêsus biết chúng ta sâu sắc như Đức Chúa Cha biết Ngài. Và điều còn kinh ngạc hơn nữa là một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết Đức Chúa Trời như Ngài đã biết chúng ta (I Cô-rinh-tô 13:12)
Sự nhận biết Chúa Jêsus bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ cá nhân và thân mật, khi chúng ta ăn năn tội lỗi (những điều mà Ngài đã biết rõ) và tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của đời sống mình. Sau đó, chúng ta sẽ được biết về Chúa nhiều hơn khi học lời Ngài với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, nhận ra sự đáp lời của Ngài trên lời cầu nguyện của chúng ta, trải nghiệm sự dẫn dắt của Ngài, và nhìn thấy Ngài bày tỏ chính Ngài khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Khám phá bản tánh của Đức Chúa Trời là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời khi chúng ta đồng hành cùng Ngài mỗi ngày. Hành trình ấy luôn đầy những bất ngờ dù là trong công việc, trong gia đình hay tại Hội Thánh. Biết Chúa là trải nghiệm tuyệt vời nhất!
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Tri, cảm ơn Chúa vì Ngài biết rõ con tường tận. Con xin lỗi Chúa vì những lúc không nhận thức được rằng Ngài biết mọi sự, hoặc khi con nghĩ rằng Ngài không hiểu con. Xin giúp con vui hưởng mối tương giao với Chúa mỗi ngày khi con đọc Lời Ngài, cầu nguyện và bước đi với Ngài. Nguyện thái độ của con trong công việc phản ánh sự vững an mà con có trong mối liên hệ với Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work