Kinh Thánh: Giăng 6:12-13
“Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy mười hai giỏ.” (BTT)
Chúa Jêsus vừa cho 5.000 người ăn từ năm ổ bánh nhỏ và hai con cá khô. Ngài có quyền năng để nhân thức ăn ra đủ cho tất cả mọi người. Mười hai sứ đồ có nhiệm vụ phân phát thực phẩm cách vui mừng, nhưng công việc của họ chưa dừng lại. Sau đó Chúa Jêsus còn yêu cầu họ lượm tất cả những mẩu thức ăn thừa. Khi họ hoàn thành thì mỗi người đều có một giỏ đầy .
Chúa Jêsus đã cho dân chúng và các môn đồ ăn cách dư dật. Ngài yêu cầu họ lượm thức ăn còn lại không chỉ để đáp ứng nhu cầu thể chất, mà còn để “nuôi dưỡng” tấm lòng và tâm trí của họ. Sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh rằng đây là một phép lạ thật sự về vật chất; mọi người đều được ăn no và vẫn còn đồ ăn thừa lại. Chúa Jêsus cũng muốn các môn đồ hiểu rằng không có gì lãng phí trong sự chu cấp dồi dào của Ngài. Đây là một bài học để họ ghi nhớ khi đối diện với các thử thách trong chức vụ sau khi Chúa Jêsus về trời.
Đức Chúa Trời không bao giờ lãng phí bất cứ điều gì. Tất cả những kinh nghiệm, chiến thắng và bi kịch trong quá khứ đều có thể được Ngài sử dụng khi chúng được biến đổi bởi ân điển của Ngài. Khi Chúa làm việc trong đời sống chúng ta, Ngài thực hiện hàng triệu phép lạ để biến đổi chúng ta, từ những con người tội lỗi trở thành những người “ca ngợi sự vinh hiển của Ngài”. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời bắt đầu hành động, hãy nhận biết rằng ân điển và tình yêu của Ngài vẫn luôn dư dật, vì Ngài muốn chúng ta sử dụng tất cả điều đó cách ích lợi. Chúa Jêsus là Đấng biến đổi và làm cho gia tăng. Ngài có thể và sẽ sử dụng cả những tội nhân tồi tệ nhất, như sứ đồ Phao-lô, để biến họ thành các thánh đồ dám chịu khổ và ngay cả sự khổ nạn ấy cũng không bị lãng phí. Đức Chúa Trời sẽ dùng tất cả.
Lạy Chúa! Con cảm ơn Ngài vì Ngài thấy mọi điều và không để cho điều gì bị lãng phí. Xin tha thứ cho con vì những lần con đã phí phạm những ơn phước Chúa ban. Xin giúp con để cho Ngài hành động trên đời sống con, để Ngài có thể làm những việc kỳ diệu với mọi điều con dâng lên Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work