Kinh Thánh: Giăng 6:28-29
“Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.” (BTT)
Bản chất của con người là rất sùng đạo. Hầu hết mọi người đều tin rằng phải có một ai hay một điều gì đó lớn hơn họ và họ phải chịu trách nhiệm trước đối tượng đó. Câu hỏi lớn đặt ra là “Chúng ta phải làm gì cho đẹp lòng Chúa?”. Ở một phương diện, điều đó cho thấy rằng chúng ta đang cần đến một thẩm quyền cao hơn, vì chúng ta đang muốn biết các quy tắc. Nhưng ở một phương diện khác, điều đó thể hiện lòng tự mãn của con người, tức là tự cho mình đã tốt và mạnh mẽ, lúc nào cũng làm điều đúng và không làm gì sai.
Chúa Jêsus trả lời rằng trước tiên Đức Chúa Trời muốn ở mỗi người là phải đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus Christ – Con Đức Chúa Trời được Cha sai xuống thế gian làm Cứu Chúa của cả nhân loại. Nhưng nghịch lý là tất cả các công việc đều là do Đức Chúa Trời làm. Chúng ta không thể làm gì để tự mình có được sự cứu rỗi. Tuy nhiên, có một điều chúng ta phải làm để được Chúa nhậm và có được Đấng Christ trong đời sống mình. Chúng ta phải ăn năn từ bỏ sự kiêu căng và tự cho mình là công bình, không nương cậy sức riêng, tiền tài hay lợi dụng các mối quan hệ thân bằng quyến thuộc.
“Tin” không phải trở nên thụ động mà đó là một quyết định chủ động, quyết tâm không tin vào những điều khác nào ngoài cam kết với lòng thương xót và ân điển mà Đấng Christ mong muốn ban cho chúng ta. Vì thế, theo một cách nào đó, tư tưởng tôn giáo có thể là kẻ thù của đức tin. Tôn giáo có thể khiến chúng ta nghĩ rằng bản thân chúng ta có khả năng tự kiếm cách để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, xem mình là công bình và chứng minh chỉ cần sức riêng của chúng ta là đủ. Nhưng tất cả chỉ là hư ảo vì Chúa Jêsus phán “…chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Chúng ta nên dành thời gian để nhìn lại những người, những điều và hoàn cảnh mà chúng ta đang nương tựa và sau đó chọn cách trông cậy Đấng Christ là Cứu Chúa.
Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con con đường để đến cùng Ngài và được cứu rỗi thông qua Chúa Jêsus. Con xin Chúa tha thứ cho những khi con đi theo con đường của thế gian và nương cậy nơi những người và những điều xung quanh con mà không lắng nghe tiếng Chúa hay nói với Chúa những điều trong lòng con. Xin Ngài thứ tha tội con. Con cầu xin Chúa giúp con hết lòng tin Cứu Chúa Jêsus, để mỗi thử thách trong đời sống con sẽ là một cơ hội để con học biết tin Chúa Jêsus nhiều hơn nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work