Kinh Thánh: Giăng 6:30-36
“Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói: Các ngươi đã thấy ta, mà chẳng tin.” (BTT)
phép lạ hoá bánh cho đoàn dân đông ăn từ năm chiếc bánh nhỏ và hai con cá khô dường như gợi nhớ đến ma-na trong đồng vắng. Khi Môi-se không thể tự mình cung ứng lương thực cho dân sự Đức Chúa Trời trong hành trình từ Ai Cập đến Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã chu cấp lương thực mỗi ngày (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:1-35). Vì vậy, dân chúng nghĩ rằng Đức Chúa Jêsus hẳn là một lãnh đạo như Môi-se, người có thể ban cho họ tất cả những gì họ cần. Họ muốn Ngài thực hiện phép lạ hóa bánh ấy mỗi ngày. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài không giống như Môi-se (và thực ra, Môi-se cũng không phải là người ban ma-na, mà chính Đức Chúa Trời là Đấng đã ban). Sự nuôi dưỡng quan trọng nhất mà họ cần không phải là bánh cho thân thể, mà là sự sống cho linh hồn.
Đức Chúa Jêsus bắt đầu giải thích rằng Ngài chính là Bánh của Sự Sống. Ngài đã được Đức Chúa Cha sai xuống từ trời để ban sự sống cho những ai tin nơi Ngài. Cũng như thức ăn nuôi dưỡng sự sống thể xác, Đức Chúa Jêsus giúp linh hồn chúng ta sống động – biết tương giao với Đức Chúa Trời, hiểu được Lời Ngài, và học cách sống trong mối quan hệ với Ngài. Những ai tin cậy Đức Chúa Jêsus sẽ luôn được thỏa mãn và có đủ sức lực cho mỗi ngày.
Tuy nhiên, với những áp lực của đời sống hằng ngày, Cơ Đốc nhân có thể quên rằng họ cần Đức Chúa Jêsus mỗi ngày. Nếu chúng ta ngừng tin cậy Ngài, chúng ta sẽ không có sức lực, kiên nhẫn hoặc sự chịu đựng thuộc linh. Nếu không tin cậy Ngài, chúng ta không thể có sự bảo đảm rằng mình được Cha yêu thương, chu cấp và giữ gìn. Vì vậy, hôm nay hãy suy nghĩ xem sẽ thế nào nếu phải sống mà không có Đức Chúa Jêsus: Hãy dâng lời cảm tạ rằng Ngài đã đến với bạn và bạn đã đến với Ngài. Hãy vui mừng vì bạn đã tin nhận Ngài, Chúa đang đáp ứng mọi nhu cầu của bạn và sẽ tiếp tục làm điều đó cho đến ngày bạn gặp mặt Ngài.
Lạy Đức Chúa Trời, Đấng ban sự sống. Con cảm tạ Ngài rất nhiều vì đã sai Đức Chúa Jêsus đến làm Bánh của Sự Sống để con được thỏa mãn bởi sự nhân từ, lòng thương xót và ân điển của Ngài. Xin tha thứ cho con khi con đã cố gắng sống dựa vào sức riêng, hoặc thậm chí có khi con đã trách Ngài vì những khó khăn trong cuộc sống. Xin giúp con nắm lấy Cứu Chúa của con với cả tấm lòng và tin cậy Ngài trong mọi khía cạnh cuộc đời, biết dâng lời cảm tạ vì Bánh của Sự Sống đã đến với con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work