Kinh Thánh: Giăng 7:45-53
“Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pha-ri-si. Những người nầy hỏi họ rằng: Sao các ngươi không điệu người đến? Bọn lính thưa rằng: Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy! Những người Pha-ri-si nói rằng: Các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pha-ri-si tin đến người đó chăng? Song lũ dân nầy không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa! Ni-cô-đem (là người trước có đến cùng Đức Chúa Jêsus và là một người trong đám họ) nói rằng: Luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến, và chưa biết điều người ấy đã làm, hay sao? Họ trả lời rằng: Ngươi cũng là người Ga-li-lê sao? Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Ga-li-lê mà ra hết. Ai nấy đều trở về nhà mình.” (BTT)
Các lính canh ở đền thờ đã được lệnh bắt Đức Chúa Jêsus (Giăng 7:32), nhưng họ đã từ chối. Họ không muốn gây ra một cuộc bạo loạn trong đền thờ, vì dân chúng đã bắt đầu tin vào những gì Đức Chúa Jêsus nói, và sẽ ủng hộ Ngài. Hơn nữa, các lính canh đã nghe lời giảng của Ngài; họ đã rất ấn tượng với những gì Ngài nói đến mức lương tâm họ không cho phép họ bắt Ngài.
Nhưng các lãnh đạo tôn giáo, vì ganh tỵ với sự chú ý của công chúng dành cho Đức Chúa Jêsus, tin rằng đám đông đó bị lừa dối, bị ma quỷ nguyền rủa và nằm dưới sự kiểm soát của điều ác. Thực tế, chính họ mới là những công cụ của ma quỷ. Một trong những người trong hội đồng lãnh đạo nổi bật hơn cả, đó là Ni-cô-đem. Ông đã có kinh nghiệm cá nhân với Đức Chúa Jêsus (Giăng 3:1-15), và lương tâm ông cũng bị xáo trộn trước thái độ hiếu chiến của các lãnh đạo khác. Ít nhất, ông nói, Đức Chúa Jêsus phải có một phiên tòa công bằng. Nhưng họ không nghe theo Ni-cô-đem, còn buộc tội ông là không hiểu biết Kinh Thánh; họ nói không có tiên tri nào đến từ Ga-li-lê. Nhưng họ đã bỏ qua thực tế rằng tiên tri Giô-na cũng đến từ vùng đất phía Bắc đó.
Những người đấu tranh chống lại sự thật cũng sẽ ghét những người muốn biết sự thật. Những người có lương tâm chai lì khinh miệt những người cố gắng giữ cho lương tâm của họ trong sạch. Điều này càng đúng khi “sự thật” là tất cả về Đức Chúa Jêsus. Ngài đã nói với các môn đồ của mình: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.” (Giăng 15:18-20). Vì vậy, nếu bạn yêu mến Ngài, đừng nghĩ rằng bạn sai khi người khác nói xấu về Ngài hoặc thù địch với bạn. Hãy vui mừng vì bạn biết sự thật về Đức Chúa Jêsus và tin rằng Ngài thấu hiểu.
Lạy Chúa! Cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jêsus thấu hiểu cách mà một số người nghĩ về con và đối xử với con. Con xin lỗi khi con cảm thấy buồn cho bản thân hoặc tức giận với họ mà không nhận ra rằng họ đối xử tệ với con vì họ đang chống lại tình yêu và ân điển của Ngài. Xin giúp con tha thứ cho những ai ngược đãi con và yêu thương những ai khinh miệt con. Nhân danh Đức Chúa Jêsus, A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work