Kinh Thánh: Giăng 18:10-11
“Bấy giờ, Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man-chu. Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?” (BTT)
Khi Chúa Jêsus đối mặt với những kẻ đến bắt Ngài và với Giu-đa – kẻ phản bội – có một điều rõ ràng là điều ác không thể chạm đến Ngài. Khi Ngài phán, các lính canh đều ngã xuống đất và họ thậm chí còn ngần ngại không dám động vào Ngài. Sự thánh khiết của Chúa Jêsus như bức tường bảo vệ mà điều ác không thể xuyên thủng (Giăng 18:2-9). Nhưng rồi Phi-e-rơ đã quyết định “giải cứu” Đấng Cứu Thế của mình. Ông rút gươm ra và chém về phía đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Đó là một nhát chém vụng về vào đầu, và thay vì giết người, Phi-e-rơ chỉ chém đứt tai của ông ta.
Nhưng điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Chúa Jêsus. Có lẽ Phi-e-rơ nghĩ rằng Chúa sẽ biết ơn ông vì đã hành động để bảo vệ Ngài. Nhưng không. Trái lại, Chúa Jêsus quở trách người môn đồ vụng về. Ngài không muốn kháng cự việc bị bắt, vì như thế là chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Thập tự giá không phải là điều cần tránh, mà là điều cần được chấp nhận. Phi-e-rơ đã sai lầm nghiêm trọng: ông đang chống lại Đức Chúa Trời, chứ không phải chiến đấu cho Ngài. Chúa Jêsus không cần một đạo quân nào bảo vệ mình. Thay vào đó, Ngài chạm vào tai của người đầy tớ và chữa lành cho ông (Lu-ca 22:51).
Người tin Chúa cần hiểu rằng khi Đức Chúa Trời đang thực hiện mục đích của Ngài, chúng ta không được chống lại ý muốn đó. Cần có sự phân biệt để nhận biết khi nào nên thuận phục đường lối của Chúa và dừng lại việc tranh chiến vô ích. Trước đó, Phi-e-rơ từng mạnh miệng hứa sẽ bảo vệ Chúa Jêsus, và dù đã bị Chúa quở trách (Mác 14:29-31), ông vẫn chưa ăn năn thật lòng. Khi lòng nhiệt thành mạnh hơn sự vâng phục, mọi người sẽ gặp rắc rối. Đây là lúc thích hợp để tự xét mình: liệu lòng sốt sắng thuộc linh của bạn bắt nguồn từ sự vâng phục (hợp tác với Đức Chúa Trời) hay từ cái tôi (chống nghịch Ngài)? Lời cầu nguyện dưới đây có thể giúp ích cho bạn.
Lạy Chúa Thánh, con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn đúng và luôn làm chủ mọi tình huống. Con xin lỗi vì nhiều khi con không hiểu được điều Ngài đang làm và đã hành động trái với ý muốn Ngài, do đặt cái tôi và sự nhiệt thành sai chỗ. Xin giúp con biết phân biệt và học cách hợp tác với Ngài mỗi ngày, chứ không chống lại Ngài. Xin ban cho con tấm lòng khao khát vâng phục, và chỉ hành động theo những điều con biết Chúa vui lòng. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work