Kinh Thánh: Giăng 18:4-9
“Đức Chúa Jêsus biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chính ta đây! Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Jêsus phán: Chính ta đây, chúng bèn thối-lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ nầy đi. Ấy để được ứng-nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho Con”. (BTT)
Giu-đa, kẻ phản bội, đã dẫn lính và các quan chức của đền thờ đến bắt Chúa Jêsus. Tuy nhiên, Ngài không chạy trốn; Ngài sẵn sàng để bị bắt. Thập tự giá là phần thiết yếu trong sứ mạng của Ngài, và những âm mưu tồi tệ nhất của Sa-tan chỉ làm cho vinh hiển của Ngài càng rực rỡ hơn. Phân đoạn này cho thấy Chúa Jêsus hoàn toàn làm chủ tình hình. Ngài không hề bị bất ngờ. Tuy vậy, những kẻ bắt Ngài – gian ác và mù lòa – không hề chuẩn bị để đối diện với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trong bóng tối. Họ sợ hãi đến nỗi không dám chạm vào Ngài và đã ngã ngửa ra sau.
Dù Giu-đa có mặt ở đó, và các môn đồ trung tín đều thấy rõ, Chúa Jêsus vẫn một lần nữa xưng danh mình và chấp nhận bị bắt như một nạn nhân. Dẫu vậy, Ngài vẫn là Đấng kiểm soát đêm tối ấy. Ngài tình nguyện chịu chết, nhưng bảo vệ các môn đồ của mình. Đó là một hình ảnh nhỏ của điều sẽ xảy ra trên thập tự giá chỉ vài giờ sau: Ngài sẽ bị hình phạt thay cho tội lỗi của cả thế gian. Ngài gánh lấy tội lỗi không phải của chính mình, để cứu những người tin nơi Ngài.
Trong mắt Đức Chúa Trời, điều ác luôn là dại dột. Nó không có quyền năng tối thượng, và những lời khoác lác của nó chỉ là hư không, chẳng bao giờ thành hiện thực. Chúa Jêsus luôn thấy rõ những đe dọa, dối trá và cám dỗ từ kẻ ác. Những ai thuộc về Đấng Christ cũng nên học cách sống như vậy, bởi Chúa Jêsus luôn chăm sóc con dân Ngài. Ngài đã chịu chết thay cho họ để họ được sống và phục vụ Đức Chúa Trời. Ngài không bỏ mặc họ cho điều ác nhưng giải cứu họ khỏi Kẻ Ác (Ma-thi-ơ 6:13). Vậy nên, đừng sợ! Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta!? (Rô-ma 8:31).
Lạy Đức Chúa Trời Chí Cao, con cảm ơn Ngài vì Ngài luôn bảo vệ con cái của Ngài. Con xin lỗi vì nhiều khi con cảm thấy yếu đuối và bị đe dọa bởi điều ác, và đã không tin cậy nơi sự gìn giữ và giải cứu của Ngài. Xin giúp con nhớ rằng chẳng có sự gian ác nào làm Ngài ngạc nhiên được, và Ngài luôn mạnh mẽ để bảo vệ những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Xin giúp con không bị đe dọa hay nao núng, vì Ngài đã hứa luôn ở với con. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
