Kinh Thánh: Giăng 18:12-14
“Bấy giờ, cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Jêsus trói lại. Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne; vì người nầy là ông gia Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Vả, Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: Thà một người chết vì dân thì ích hơn”. (BTT)
Chúa Jêsus – Đấng Tạo Hóa của muôn vật, Vua trên muôn vua, và là Con Đức Chúa Trời – đã bị trói bằng dây thừng như một kẻ phạm tội để không thể chạy trốn. Thật là một sự dại dột! Điều đó chỉ xảy ra vì chính Ngài tình nguyện phó mình trong tay họ, hầu cho chương trình cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời được hoàn tất.
Họ dẫn Chúa Jêsus đến gặp một người quan trọng – cha vợ của Thầy tế lễ thượng phẩm. Dù chính quyền La Mã đã bãi nhiệm An-ne khỏi chức vụ này và cho con rể ông – Cai-phe – thay thế, nhưng nhiều người Do Thái vẫn xem An-ne là Thầy tế lễ chính thức. Tuy nhiên, Cai-phe đã tạo được mối quan hệ tốt với người La Mã. Thay vì đứng lên bảo vệ dân tộc mình, ông ta lại thỏa hiệp với chính quyền chiếm đóng, đồng ý giết những người Do Thái có khả năng gây rối, để “bảo vệ đất nước” khỏi cơn thịnh nộ của đế quốc. Ông không hề hay biết rằng sự chết của Chúa Jêsus không chỉ “tốt cho quốc gia”, mà còn tốt cho cả thế giới vì nó đem sự cứu rỗi đến cho những ai tin và giải cứu họ khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời.
Cố gắng điều khiển Đức Chúa Trời là điều dại dột, vì không ai có thể làm được điều đó. So với Ngài, chúng ta thật nhỏ bé và bất lực. Dù có lập ra bao nhiêu kế hoạch đi nữa, nếu những điều đó không đẹp ý Chúa, thì chúng cũng không thể mang lại phước hạnh lâu dài. Thế nhưng, bản chất con người lại luôn muốn mình giống như Đức Chúa Trời, hoặc muốn thay thế, điều khiển Ngài theo ý riêng. Thật là dại dột! Dù vậy, nhiều hình thức tôn giáo vẫn đang làm điều đó: mặc cả với Chúa bằng “việc lành”, bằng lời cầu nguyện, ăn chay hay hành hương. Đáp ứng đúng đắn duy nhất của chúng ta là thờ phượng, vâng phục và phục vụ Ngài – không phải để được Ngài chấp nhận, mà như một lời cảm tạ chân thành về những gì Ngài đã làm cho chúng ta cách nhưng không.
Lạy Đức Chúa Trời Chí Cao, con cảm ơn Ngài vì Ngài không bao giờ thay đổi, và cũng không bao giờ bị con người điều khiển hay mua chuộc. Con xin lỗi vì có những lúc con nghĩ mình có thể mặc cả với Ngài để đạt điều con muốn, hoặc cố điều khiển Ngài. Xin dạy con biết thuận phục, biết thờ phượng và phục vụ Ngài cách đẹp lòng Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus. A-men.
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work
