Kinh Thánh: Lu-ca 12:1-3
“Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau, Đức Chúa Jêsus mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối, sẽ nghe ra nơi sáng; mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà.” (BTT)
Mặc dù có nhiều người muốn nghe Chúa Jêsus giảng dạy và xem các phép lạ của Ngài, nhưng mười hai sứ đồ tập sự được Ngài ưu tiên. Họ sẽ sớm nhận nhiệm vụ lãnh đạo Hội Thánh đang phát triển nhanh chóng và cuối cùng sẽ lan rộng ra mọi quốc gia. Vì vậy, họ cần phải hiểu rõ tất cả những điều cần thiết để có thể giúp người khác tin Chúa Jêsus và theo Ngài.
Sau cuộc gặp gỡ giữa Ngài với người Pha-ri-si (Lu-ca 11:37-54), các môn đồ nhận ra rằng có sự tương phản lớn giữa Chúa Jêsus và các nhà lãnh đạo thuộc linh khác. Chúa Jêsus thì chính trực. Ngài làm đúng như những gì Ngài nói ở nơi riêng tư hay nơi công cộng. Sự chính trực đó trái ngược với sự giả hình (từ này có nghĩa là “diễn kịch trên sân khấu”) của người Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 6:1-18), họ phô diễn lối sống giả vờ thánh khiết nhưng trong lòng lại hoàn toàn khác biệt.
Sự giả hình dễ lây lan và có thể lây nhiễm cho các môn đồ (như đã xảy ra với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt) và rồi hủy hoại Hội Thánh. Việc ví sánh sự giả hình như men là một hình ảnh có sức tác động đối với tâm trí người Do Thái. Các vi sinh vật nhỏ của men làm bánh mì nở to cũng sẽ làm cho bánh mì có mùi thiu và mốc, đó là lý do tại sao dân Y-sơ-ra-ên khi rời Ai Cập cùng với Môi-se đã mang theo bột nhồi không men (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:34). Men sinh sôi rất nhanh và một khi đã lên men thì hầu như không thể loại bỏ chúng được… do đó, hãy cẩn thận đừng để bất kỳ sự giả hình nào xâm nhập vào đời sống. Chúa Jêsus nói rằng nếu các môn đồ bắt đầu làm vậy, họ sẽ hạ thấp quyền năng biến đổi của Chúa Jêsus, và rồi Hội Thánh sẽ có một nền tảng không vững chắc vì bản chất của thói đạo đức giả sẽ luôn bị vạch trần, đó là sự giả dối.
Than ôi, giả hình không còn xa lạ với bất kỳ ai trong chúng ta. Chúng ta bị sự giả hình bao vây để rồi chúng ta gần như tin rằng giả hình là cách sống bình thường ở nơi làm việc hoặc Hội Thánh. Giả hình có khả năng lây lan. Đó là vở kịch dối trá được xây dựng dựa trên những điều không đúng sự thật từ trước và cứ tiếp tục cho đến khi không còn điều gì đáng tin cậy nữa. Sự giả hình sẽ tàn phá bất kỳ Hội Thánh nào, làm chệch hướng mục vụ và hủy hoại danh tiếng. Ngày nay, cũng giống như lúc Chúa Jêsus phán, chúng ta cần một cam kết mới về sự chính trực đối với tất cả các Cơ Đốc nhân và Hội Thánh. Lẽ thật đó là Phúc Âm thật sự kỳ diệu trong việc tuôn đổ ân điển dư dật, Đức Thánh Linh có quyền năng đáng kinh ngạc, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời là niềm an ủi và động lực tối thượng. Tại sao lại bán rẻ Phúc Âm bằng cách giả vờ làm theo những gì không có thật, trong khi hiện thực có khả năng biến đổi đời sống?
Lạy Cha thánh. Cảm ơn Ngài vì Ngài vẫn y nguyên, không bao giờ thay đổi và luôn mong muốn mọi người có thể nhận lãnh ân điển của Ngài. Xin tha thứ cho con khi cuộc sống con không chính trực, giả vờ tỏ ra thuộc linh, thay vì là chính con trong Đấng Christ, chỉ là đứa con được huyết Ngài thanh tẩy và đầy dẫy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời tối cao. Xin Ngài tẩy sạch tội lỗi và sự thiếu liêm khiết trong con; xin hướng dẫn con sống đẹp lòng Ngài một lần nữa. Xin dạy con cách trung thực trong mối tương giao và thành thật khi làm chứng, có tinh thần khiêm nhu và sẵn sàng học hỏi không ngừng từ Chúa Jêsus, để con có thể phục vụ Ngài tốt hơn và dẫn dắt người khác đến gặp Đấng Cứu Thế của con. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work