Kinh Thánh: Lu-ca 12:4-7
“Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu ta: Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục; phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ! Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ.” (BTT)
Một trong những mạng lệnh phổ biến nhất trong Kinh Thánh là: “Đừng sợ!” Sợ hãi là một xúc cảm phức tạp được kích hoạt từ mối đe dọa mất mát: mất mạng, mất hạnh phúc, mất tự do và mất thể diện. Việc cám dỗ con người sợ hãi là một trong những vũ khí tiềm năng nhất trong kho vũ khí hạn chế của Sa-tan, vì nó hiệu quả bất kể mối đe dọa đó có thật hay không (đó là cách hoạt động của chủ nghĩa khủng bố). Để cất đi nỗi sợ hãi chúng ta cần dùng tình yêu thương: “Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.” (I Giăng 4:18)
Nhưng có một số điều mà chúng ta phải hết mực tôn trọng hoặc sợ hãi, chẳng hạn như phóng xạ, điện, và chính Đức Chúa Trời. Vì vậy, một trong những yếu tố quan trọng nhất của đời sống môn đồ là biết khi nào thì sự kính sợ Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta và khi nào thì sự sợ hãi đến từ Sa-tan sẽ vô hiệu hóa chúng ta. Thi thiên 111:10 có chép: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan”.
Trong Lu-ca 12:4-7, Chúa Jêsus đang dạy các môn đồ của Ngài đừng sợ những người đe dọa giết họ, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời là Đấng nắm quyền phán xét sau cùng và đời đời. Ngài đang chuẩn bị cho họ về sự chết của chính Ngài và sự bắt bớ Hội Thánh đầu tiên. Ngài nói với các môn đồ rằng Đức Chúa Trời biết và quý trọng tất cả những ai sẵn sàng chịu khổ bởi vì họ trung tín với Ngài (II Ti-mô-thê 3:12). Những việc không thoải mái, sự chống đối bằng bạo lực, và thậm chí cả cái chết đều có giới hạn; nhưng sự phán xét của Đức Chúa Trời là vô hạn và đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Vì vậy, chúng ta nên tập trung hết sức để làm vui lòng Chúa, thay vì làm theo thói quen xác thịt là cố gắng tránh làm người khác giận mà bất tuân Chúa và rồi khơi dậy cơn thạnh nộ của Ngài (Ma-thi-ơ 10:32-33).
Ngày nay, điều này vẫn thường xuyên là một thách thức đối với Cơ Đốc nhân. Chúng ta phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng chúng ta thuộc về ai, và ai là người có thẩm quyền cao nhất cho chúng ta biết mình phải làm gì. Sẽ có nhiều thử thách đối với đức tin của chúng ta, nhưng chúng ta phải tin rằng việc tôn cao danh Chúa bằng cách vâng lời Ngài quan trọng hơn sợ hãi điều người khác sẽ làm với mình. Thật vậy, ngay cả khi kẻ thù cản trở con đường dẫn đến thiên đàng đời đời của chúng ta, Chúa vẫn dõi theo để canh giữ và bảo vệ con cái của Ngài là những người phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ, và Ngài tôn quý những người mà sự phục vụ của họ được trọn vẹn. Vì vậy, đừng sợ! Hãy tiếp tục công việc hằng ngày của mình trên đất như một đứa con của Cha thiên thượng, cho đến khi bạn được gọi về trong thiên đàng vinh hiển cùng Ngài. Và hãy cầu nguyện cho nhiều anh chị em của chúng ta, những người mà ngày nay đang phải đối diện với những thử thách lớn về đức tin, kiên quyết rằng Chúa Jêsus phải được tôn cao, và một số phải trả giá vì điều đó. Họ sẽ noi gương các sứ đồ và chính Chúa Jêsus Christ.
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Cha thiên thượng của con. Con cảm ơn Ngài vì Ngài thấu hiểu sự căm ghét của những người không tin kính và vì Chúa Jêsus đã trải qua điều tồi tệ nhất mà nhân loại có thể làm. Cảm ơn Ngài vì sự quan tâm, bảo vệ con cái của Ngài và Ngài tôn quý những người chịu khổ trong danh của Ngài. Xin tha thứ cho con vì có những lúc con đã sống trong sợ hãi mặc dù là con cái của Ngài trong thế gian ngang nghịch này. Con cầu nguyện cho những kẻ ưa nhạo báng danh Ngài và coi thường các tôi tớ Ngài; nguyện họ cảm biết tình yêu của Ngài trong đời sống con và xin Ngài khiến họ nhận được sự thương xót và ân điển của Ngài. Con cầu nguyện cho anh chị em cùng niềm tin trên khắp thế giới đang chịu khổ: xin Chúa giúp họ mạnh mẽ để tiếp tục sống cho Ngài dù họ phải đối diện với đe dọa, hiểm nguy. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!
Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work